Sau khi thủ môn David De Gea giành Găng tay vàng đầu tiên trong sự nghiệp, ngoài niềm hạnh phúc, các CĐV của Man United vẫn lo ngại mất anh.
Sau khi Man United hòa không bàn thắng với West Ham, thủ thành David De Gea đã nhận danh hiệu Găng tay vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Điều này hoàn toàn xứng đáng với những gì anh thể hiện trong mùa này.
Nhưng bên cạnh việc chúc mừng thủ môn người Tây Ban Nha, các CĐV của Man United vẫn canh cánh một nỗi lo mất anh vào tay của gã nhà giàu Real Madrid.

"Chúng tôi bắt đầu lo ngại rồi đây."

"Anh ấy là vị cứu tinh của chúng ta, nếu để anh ấy đến Real thì kể như chúng ta cũng kết thúc."

Một fan lo ngại: "Đã xong tất cả rồi chăng?"

"Tôi không chắc thời gian sẽ là một ý tưởng tốt. Có thể anh ta đã sửa lại máy fax rồi ấy chứ."

"Đưa anh ấy bản hợp đồng mới đi nào."

"Điều này hoàn toàn xứng đáng. Hãy ký hợp đồng mới với anh ấy."

"Bây giờ điều mạnh mẽ nhất cần làm là ký hợp đồng mới."

"Hãy bảo vệ đôi tay này."

"Hãy cho anh ấy là đội trưởng, cho anh ta những gì anh muốn. Ngay cả xây tượng chúng ta cũng phải làm."

Bình Luận