Những ám ảnh về một bầu không khí ảm đạm trong năm 2019 dường như vẫn chưa chịu buông tha Man Utd khi bước sang năm 2020. Bằng chứng là trong loạt trận vòng 21 Premier League diễn ra vào đêm qua, Quỷ Đỏ đã tiếp tục thể hiện màn trình diễn hết sức đáng thất vọng.
Với một lối chơi thiếu đột biến và không kết dính, Man Utd đã phải phơi áo trước Arsenal tại Emirates sau các bàn thắng của Nicolas Pepe và Sokratis Papastathopolous.
Thất bại này đã khiến Man Utd không thể tận dụng cơ hội Chelsea trượt chân trước Brighton để thu hẹp khoảng cách với top 4, mà điều đó cũng đã chấm dứt 2 "nội tại" mà họ đã có được trong thời gian gần đây.

Solskjaer dường như không quá thất vọng với thất bại trước Arsenal.
Dù những gì mà các học trò thể hiện là không thật sự tốt, nhưng Solskjaer vẫn đang giữ một thái độ rất bình thản và lạc quan. Thậm chí trong cuộc phỏng vấn sau trận, NHM Man Utd còn bắt gặp khoảnh khác chiến lược gia người Na Uy nở nụ cười khá thoải mái trong lúc trả lời các câu hỏi của phóng viên.
Điều này đã khiến không ít CĐV thành Manchester cảm thấy rất bất mãn, vì họ tin rằng nếu Solskjaer không đủ thất vọng, không đủ tức giận đón nhận những kết quả như tại Emirates, tình cảnh của Man Utd sẽ khó có thể cải thiện trong thời gian tới.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:
Bình Luận