Năm 2013, Arsenal gây bất ngờ lớn khi chi ra 42.4 triệu bảng để đưa Mesut Ozil về Emirates từ Real Madrid. Khi đó, nếu không nhanh tay, họ đã mất tiền vệ tuyển Đức vào tay PSG.

Ozil là trò cưng của HLV Wenger.
Arsene Wenger kể lại: "Đó là một thương vụ lớn, bởi vì có khoảng thời gian Arsenal gặp khó khăn về mặt tài chính.
Mesut Ozil là cầu thủ mà tôi luôn ngưỡng mộ. Tôi vẫn liên lạc với Ozil khi cậu ấy đến Real Madrid. Rồi tôi cũng có cơ hội chiêu mộ cậu ấy, đó là khi tình hình tài chính của CLB có những bước tiến lớn.
Chúng tôi đã ra tay nhanh chóng để tránh những rủi ro. Tôi đã gọi điện lúc 2h sáng nhưng không thành. Đến 6h, mọi thứ đã hoàn tất. Tôi phải gọi điện bởi ngày hôm sau, chúng tôi phải có cuộc đụng độ với Tottenham. Dick Law và Ivan Gazidis đã nỗ lực hết mình.
Tôi nhớ ngay trước khi tôi rời khỏi SVĐ, chủ tịch PSG đã gọi đến và hỏi: 'Ông đã thỏa thuận xong chưa, bởi chúng tôi muốn có Ozil'. Và tôi đáp rằng: 'Xin đừng đụng đến, bởi mọi thứ đã hoàn tất'."
Tài năng đặc biệt của Mesut Ozil:
Bình Luận