Mason Greenwood năm nay mới 17 tuổi, là một tiền đạo đầy triển vọng của Man Utd. Anh sở hữu kĩ thuật tốt, khả năng dứt điểm thượng hạng, và đặc biệt là thuận cả 2 chân.

Solskjaer vẫn phải cân nhắc về Greenwood?
Man Utd sẽ đón tiếp Arsenal tại Old Trafford rạng sáng thứ Ba mà thiếu đi sự phục vụ của Anthony Martial và Marcus Rashford vì chấn thương. Theo đó, Greenwood là cái tên mà người hâm mộ Quỷ đỏ đang đặt hết kỳ vọng. Ngôi sao trẻ người Anh vẫn chưa có một trận đấu nào được ra sân từ đầu cùng Man Utd tại Premier League mùa này. Nhưng khi được tin dùng ở Europa League và League Cup, anh đã ghi được 2 bàn chỉ sau 2 trận.
Dù khen ngợi Greenwood, nhưng HLV Solskjaer nói thêm: "Tôi hoàn toàn không lo lắng cho Mason, nhưng chúng tôi phải có cách quản lý cậu ấy, không thể dùng cậu ấy một cách vô tội vạ, dù Mason đã chứng minh mình đã sẵn sàng cho Premier League. Tôi sẽ có đến cuối tuần suy nghĩ về điều này."

Solskjaer không vội dùng Greenwood.
Chính điều này khiến vị HLV trẻ tuổi người Na-uy bị NHM Man Utd phản ứng:

Chúng ta không có Rashford... không có Martial... Và ông phải suy nghĩ về việc để Mason ra sân từ đầu? Có gì sai với cậu ấy vậy?

Ông không chiêu mộ một tiền đạo bởi vì muốn Mason có cơ hội ra sân. Bây giờ, 2 trong 3 lựa chọn của ông bị thương, và ông vẫn cần đến cuối tuần để suy nghĩ về nó. Ông sẽ chọn ai đây? Jesse Lingard chăng?

Mbappe khi mới 17 tuổi đã được chơi ở Champions League. Chúng ta thực sự muốn thấy Lingard đá tiền đạo thay vì Greenwood?

Vâng, ông để Lukaku ra đi và bây giờ Rashford cùng Martial chấn thương. Greenwood phải được ra sân, đơn giản như thế.

Nếu Greenwood không ra sân từ đầu ở trận đấu tiếp theo và nếu chúng tôi không thắng, tôi nghĩ Ole phải bị sa thải.

Cậu ấy là tiền đạo duy nhất có thể ra sân, vậy chúng ta lựa chọn cái gì nữa đây?

Nghĩ về việc để Lingard chơi ở vị trí số 9.

Vậy tại sao ông lại bán và cho mượn 2 tiền đạo hàng đầu mà không có sự thay thế. Kế hoạch tồi tệ.
Greenwood được khen ngợi:
Bình Luận