Tối qua, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã xác nhận vị trợ lý đồng hương sẽ vẫn cùng toàn đội Manchester City di chuyển đến vùng Oxfordshire để thi đấu với đội chủ nhà Oxford United trong khuôn khổ tứ kết League Cup. Nghĩa là thương vụ của Arsenal chưa có chuyển biến nào tích cực hơn vụ gặp gỡ vào đêm tối!
Cho đến bây giờ, tình hình vẫn tương đối nóng bỏng khi nhiều người tin rằng Mikel Arteta được BLĐ Arsenal lựa chọn làm người kế nhiệm Unai Emery. Và huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục lên tiếng về thương vụ tốn khá nhiều giấy mực của cánh báo chí trong 24h qua...
Khi được hỏi vào thứ 3 rằng, liệu mình có muốn tương lai của Arteta được giải quyết sớm hay không, người đàn ông sinh năm 1971 nói: "Có, tôi nghĩ vậy. Nó sẽ diễn ra nhanh chóng. Tôi không biết [nếu điều đó sẽ xảy ra trong tuần này]. Ngày mai chúng tôi di chuyển tới Oxford, vì vậy tôi không biết".

Cặp đôi có vẻ đã không còn muốn sát cánh bên nhau.
Guardiola có lẽ cũng mệt mỏi và hiểu rằng tâm trí của cựu thủ quân Arsenal đã bị lay động bởi công việc mơ ước tại Emirates. Vì lẽ đó, ông cũng chấp nhận "buông" dù từng mong muốn trợ lý sinh năm 1982 ở lại Man City cùng mình cho đến hết mùa giải năm nay, trước khi tính đến chuyện rời đi.
Pep Guardiola: Đối mặt với Real Madrid sẽ là một 'thử thách đáng kinh ngạc'
Bình Luận