Chỉ sau một đêm tại Champions League, Serge Gnabry đã khiến cả châu Âu phải nhắc đến mình khi ghi tới 4 bàn thắng vào lưới Tottenham Hotspur. Điều này một lần nữa làm các CĐV Arsenal hối tiếc vì đội nhà để cầu thủ sinh năm 1995 rời đi quá sớm.
Khi trở về quê nhà đầu quân cho Bayern Munich, ngôi sao trưởng thành từ lò TSV Weissach đang cho thấy chuỗi phong độ ấn tượng. Sau 9 trận ra sân tính trên mọi đấu trường, cựu Pháo thủ có riêng cho mình 5 bàn thắng và 4 đường kiến tạo.

Ozil và Gnabry khi còn sát cánh tại Arsenal.
Mới đây, tiền vệ 24 tuổi cũng để lại dấu ấn trong trận giao hữu giữa ĐT Đức và ĐT Argentina. Với pha lập công ngay từ phút 15, anh đã chính thức vượt qua huyền thoại Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi 10 bàn nhanh nhất cho Die Mannschaft (chỉ sau 11 trận).
Với màn thể hiện này, một suất đá chính ở ĐTQG khó lòng thoát khỏi tay chàng trai gốc Bờ Biển Ngà. Thậm chí trong bài phát biểu mới nhất của mình, HLV Joachim Low thừa nhận ông từng muốn gọi cậu học trò tham dự World Cup 2014.
"Tôi thực sự muốn triệu tập cậu ấy cho giải đấu năm đó, khi ấy Serge mới 18 tuổi. Ozil và Mertesacker nói rằng cậu ta rất điên rồ trong các buổi tập và có nhiều tốc độ. Nhưng không may sau đó Serge đã chấn thương", thuyền trưởng của ĐT Đức cho hay.
Xem lại màn hủy diệt Tottenham 7-2 của Bayern Munich:
Bình Luận