Pep Guardiola đã cho thấy sự bất lực ngoài đường biên khi chứng kiến các học trò chịu thất bại trước Manchester United.

Pep Guardiola cùng các học trò hành quân đến Old Trafford tại lượt trận thứ 29 Ngoại hạng Anh. Với việc Liverpool đã giành chiến thắng trước Bournemouth ở trận đấu hồi thứ 7, Manchester City buộc phải giành 1 kết quả có lợi để tiếp tục bám đuổi The Kop.

Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha đã không thể giành phần thắng trong cuộc đấu trí với HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Dù đã ra sân đôn đốc các học trò, đưa ra hàng loạt những thay đổi về chiến thuật lẫn nhân sự, Pep vẫn không thể lật ngược thế cờ.

Ngoài đường biên, cựu thuyền trưởng Barcelona gục đầu ngao ngán và không thể tìm ra phương án để chống lại sự thăng hoa của đội chủ nhà Manchester United.

Ông chỉ biết ôm đầu thất vọng và chung cuộc Man City nhận thất bại 0-2 trước kình địch cùng thành phố.

Pep và Manchester City tiếp tục bị Liverpool bỏ xa trên BXH Ngoại hạng Anh.

Sau trận đấu, Pep tiếp tục cho thấy sự thất vọng, ông ôm đầu đau đớn và đến động viên các cầu thủ.

Sau trận đấu, vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha có phần xúc động và suýt nữa đã "rơi lệ".

Cơn mưa cuối trận đấu làm cho nỗi buồn bại trận của đoàn quân áo xanh thêm não nề.

Pep và các học trò đã thua 7 trận ở Ngoại hạng Anh năm nay và gần như không còn cơ hội để giành chức vô địch.
Xem các bàn thắng tuyệt nhất của City tại Old Trafford:
Bình Luận