Đêm qua, trận cầu tâm điểm Vòng 8 Premier League giữa Manchester City tại Liverpool đã diễn ra tại Anfield. Chung cuộc, hai đội hòa nhau không bàn thắng. Dù 1 điểm rời hiểm địa Anfield không phải kết quả tồi nhưng các vị khách City vẫn có lý do để tiếc nuối. Nếu Riyad Mahrez tận dụng thành công quả phạt đền ở phút 86, đoàn quân do Pep Guardiola dẫn dắt đã có thể hưởng niềm vui chiến thắng.
Trong tình huống kể trên, do người lãnh nhận trách nhiệm sút penalty là Sergio Aguero đã rời sân nên Gabriel Jesus tiến gần đến chấm đá phạt. Tuy nhiên, sau đó Pep chỉ thị cho Benjamin Mendy nói với Riyad Mahrez lên thay thế. Tiền vệ Algeria lại bỏ lỡ thời cơ khi đưa bóng vọt xà.

Mahrez bỏ lỡ thời cơ vàng.
Sau trận, trả lời trước báo giới, Pep đã lên tiếng xin lỗi Jesus vì quyết định của mình. "Vâng, Gabriel muốn được sút, tôi xin lỗi." ESPN dẫn lời Guardiola. "Tôi đã quan sát cách Mahrez sút phạt đền trong nhiều buổi tập và nó mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin. Đây là một trải nghiệm tốt cho anh ấy, lần tới bóng sẽ bay vào lưới."
Sau trận hòa vừa qua, City vẫn dẫn đầu BXH, nhưng không thể gia tăng khoảng cách điểm số, mà chỉ hơn Liverpool và Chelsea về hiệu số.
Bình Luận