Hồi đầu mùa Liverpool là ứng viên vô địch của tất cả các giải đấu họ tham dự. Và thực tế, ngoài những đấu trường như FA Cup hay League Cup mà Jurgen Klopp "tự buông", họ vẫn còn hi vọng ở Premier League và đã vào đến bán kết Champions League.

Hàng phòng ngự Liverpool chịu thua trước một Messi thiên tài.
Tuy nhiên, tình hình đang không mấy khả quan với đội bóng vùng Merseyside. Khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 2 vòng đấu nữa, họ vẫn đang bất lực vì kém Manchester City 1 điểm. Rạng sáng qua, tại đấu trường châu Âu, nơi Liverpool là đương kim á quân, họ lại để Barcelona hủy diệt 3-0 ở lượt đi bán kết.
Nhiều ý kiến cho rằng trận thua này sẽ giết chết tinh thần của The Reds, khiến họ sẩy chân ở trận gặp Newcastle cuối tuần này và dâng cúp sớm cho Man City. Tuy nhiên HLV Pep Guardiola lại không cho rằng những chuyện này có liên quan đến nhau.
"Tôi không nghĩ như vậy, trận đó cả hai đội đã chơi rất tốt. Tôi đã rất hào hứng xem trận đó. Tôi không nghĩ kết quả này sẽ ảnh hưởng đến Liverpool. Tôi biết trận Newcastle sẽ không dễ dàng nhưng Liverpool đã chuẩn bị mọi thứ để có được chiến thắng."
"Tôi nghĩ Barca đã phòng ngự rất tốt, họ đã đánh bại một đội bóng xuất sắc. Liverpool nên tự hào bởi những gì họ đã làm được tại một SVĐ khó chơi nhất."
Bình Luận