Hành quân đến sân Old Trafford, Manchester City đã chủ động dồn lên tấn công và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, đội chủ nhà có lẽ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đón tiếp The Citizen với sơ đồ phòng ngự 5 hậu vệ.
Với sự trở lại của Luke Shaw cùng Matteo Darmian đá chính ngay từ đầu, Manchester United đã tạo ra thế trận chắc chắn. Cơ hội duy nhất của Manchester City đến ở phút 43 sau hàng loạt pha phối hợp nhỏ trong vòng cấm của Quỷ đỏ.

Cựu thuyền trưởng Barca tỏ ra rất thất vọng và tiếc nuối.
Tuy nhiên, người dứt điểm cuối cùng là Raheem Sterling đã không thể giành chiến thắng trước David De Gea. Đây là pha bóng thủ thành 28 tuổi đã có phản xạ kịp thời cứu cho M.U một bàn thua trông thấy. Bên ngoài đường biên, HLV Pep Guardiola đã cực kì thất vọng.
"Một phản ứng rất bất thường của Pep. Ông ta vung tay và ôm đầu như thể Sterling vừa bỏ lỡ một tình huống quá ngon ăn. Đó là cơ hội tốt nhưng De Gea đã đổ người chính xác. Pep hiểu rằng cơ hội trong trận đấu này là rất hiếm", phóng viên Gerard Brand của Sky Sports cho biết.
Trong khi đó, Ole Gunnar Solskjaer đã tạo ra vô số sự thay đổi so với trận gặp Everton. Andreas Pereira đã được chọn ở hàng tiền vệ thay cho Nemanja Matic. Ngoài ra, Jesse Lingard và Marcus Rashford là bộ đôi tiền đạo của nửa đỏ thành Manchester ở trận đấu này.
Bình Luận