Pogba bị "trảm" vì dám nói ra sự thật

Hậu trường sân Old Trafford tưởng chừng đã yên ả, nay lại nổi sóng với những màn đốp chát giữa Pogba và Mourinho.

Sự vụ bắt đầu sau trận hòa 1-1 tai hại của Man Utd trước Wolves. Quỷ đỏ có bàn thắng dẫn trước trong hiệp một do công của Fred. Paul Pogba đóng vai trò kiến trong bàn mở điểm. Tuy nhiên, Man Utd lại chơi một cách cầm chừng trong hiệp hai và phải trả giá với bàn thắng gỡ hòa của Wolves. 

Pogba bị

 Pogba và Mourinho không còn nhìn về một hướng. 

Sau trận đấu này, Pogba ra mặt chỉ trích Jose Mourinho. Anh ấm ức: "Chúng tôi thi đấu trên sân nhà và đáng lẽ ra chúng tôi phải thi đấu tốt hơn trước Wolves. Có lợi thế, đội bóng nên chủ trương đẩy cao tấn công, tấn công và tấn công. Đây là Old Trafford. Chúng tôi ở đây để trình diễn lối đá tấn công. Tôi nghĩ đối thủ sẽ khiếp sợ khi MU thi đấu như vậy. Đây là lỗi của chúng tôi."

"Tôi không thể nói với bạn bởi vì tôi chỉ là một cầu thủ. Thật sự, đó không thuộc công việc và trách nhiệm của tôi. Tôi không phải là HLV. Tôi chỉ có thể nêu lên ý kiến của bản thân. Nhưng tôi nghĩ đó không phải ý tôi. Man Utd phải di chuyển và thay đổi lối chơi", Pogba tỏ thái độ với lối chơi của Quỷ đỏ. 

Đáp trả lại, Mourinho tước đi băng đội phó của Pogba. Ông thông báo: "Sự thật duy nhất là tôi đã quyết định cậu ấy không còn là đội trưởng thứ 2 nữa. Tuy nhiên, không có vấn đề gì cả, không có sự rạn nứt nào. Tôi là HLV, tôi đưa ra những quyết định như vậy. Không có mâu thuẫn, không có vấn đề. Chỉ là một quyết định mà tôi không phải giải thích."

Pogba bị

 10 người của Man Utd không thể vượt qua Derby ở Cúp Liên đoàn đêm qua. 

Cách lí giải vụng về của Mourinho đã khiến mọi chuyện đi xa hơn bao giờ hết. Thay vì nhận hết phần lỗi về mình như trong quá khứ, Người đặc biệt lại "chiến tranh lạnh" với cầu thủ quan trọng nhất đội. Những gì Pogba nói không hề xa lạ. Thậm chí, nó là tôn chỉ bóng đá của Man Utd từ thời Sir Alex. Man Utd có thể thua, có thể thắng, nhưng luôn phải đối thủ tim đập chân run với những pha dồn ép kinh người. Xa rời triết lí làm nên thương hiệu, Man Utd buộc phải từ giã đỉnh cao. 

Cái sai của Pogba là anh không chọn thời điểm tốt để nói ra sự thật. Sau lần mất điểm trước Wolves, Man Utd đã bị Liverpool bỏ cách tới 8 điểm trên BXH Premier League. Có lẽ, vì áp lực kinh hoàng này mà Mourinho đã "trảm" Pogba không thương tiếc. Mourinho quan niệm không cầu thủ nào được phép lớn hơn CLB. Tuy nhiên, nếu HLV làm mất đi bản sắc truyền thống của CLB, ông ta liệu sẽ trụ được bao lâu?

Những pha bóng hay của Pogba: 

    Bình Luận