Pogba thừa nhận bệnh binh của Arsenal còn xuất sắc hơn mình

Dù là một cầu thủ rất tự tin, thế nhưng Pogba vẫn phải thừa nhận mình chưa thể vượt qua đẳng cấp của một số tiền vệ sau đây.

Sau khi Ngoại hạng Anh mùa giải này chính thức khép lại, tiền vệ Paul Pogba đã quay về quê nhà để chuẩn bị cho đợt giao hữu trước thềm World Cup cùng đội tuyển.

Trong một buổi trò chuyện trên truyền hình Pháp mới đây, khi được hỏi những ai chơi xuất sắc hơn anh trên hàng tiền vệ, Pogba đã nêu ra một loạt cái tên kì cựu: “Andres Iniesta, anh ấy đã có một sự nghiệp phi thường.”

 - Bóng Đá

Dù rất tự tin, Pogba vẫn không dám tự nhận mình là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới.

“Luka Modric, Toni Kroos, David Silva, Kevin De Bruyne, Yaya Toure và thậm chí cả Abou Diaby nữa, một tiền vệ box-to-box. Khả năng của anh ấy thực sự đáng kinh ngạc, tiếc là Abou thường xuyên gặp phải chấn thương.”

Có thể nói Abou Diaby là cái tên gây bất ngờ nhất trong danh sách của Paul Pogba, tuy nhiên những lời ca ngợi của sao M.U dành cho tiền bối của mình là không hề quá.

Gia nhập Arsenal năm 2006, Abou Diaby được mong đợi sẽ tạo ra sự khác biệt cho Pháo thủ bởi lối chơi đa năng của mình. Nhưng sự nghiệp của cầu thủ người Pháp gần như bị hủy hoại hoàn toàn bởi những chấn thương liên tiếp.

Do đó sau 9 năm chơi bóng tại London, anh chỉ được ra sân 180 lần và ghi 19 bàn thắng cho đội bóng trước khi chuyển đến Marseille. Tại câu lạc bộ mới, tiền vệ người Pháp cũng không thể tìm lại được phong độ đỉnh cao và phải ra đi hồi năm ngoái.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bình Luận