Cuối tuần qua, Manchester United đã chấm dứt chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường sau khi bị Watford quật ngã với tỉ số 2-0 trên sân Vicarage Road. Hai sai lầm đến từ David De Gea và Aaron Wan-Bissaka đã khiến đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer phải ôm hận. Trong khi đó, cơ hội ngon ăn nhất bên phía Quỷ đỏ lại bị bỏ lỡ một cách không thể lãng phí hơn bởi Jesse Lingard.

Lingard lại gây thất vọng.
Điều đáng nói, trước đó Man United đã liên tiếp đánh bại Manchester City và Tottenham hay các đội bóng được đánh giá thấp hơn như AZ Alkmaar cũng như Colchester United, nhưng họ lại bất ngờ đánh mất phong độ trước Watford. Chia sẻ cùng Daily Mail, "tội đồ" Lingard đã chỉ ra lí do cho phong độ bất ổn của Quỷ đỏ:
"Nó thật lạ lùng. Có lẽ khi bước vào trận đấu, chúng tôi có suy nghĩ rằng mình đã giành chiến thắng. Nếu đội bóng giữ được sự ổn định và tâm lý mà chúng tôi có trước Man City và Tottenham, tôi chẳng thấy lý do gì khiến Man United không thể giành chiến thắng trong mọi trận đấu."
"Có vẻ như tâm lý của chúng tôi đã thay đổi. Để giữ sự ổn định đó trong suốt phần còn lại của mùa giải, khi đối đầu với các đội bóng ở giữa bảng xếp hạng, chúng tôi cần có cùng một tâm lý giống như lúc đụng độ Man City và Tottenham."

Nhưng anh đã sẵn sàng "chuộc lỗi".
Gần đây, Lingard đã giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài hơn nửa năm khi nổ súng vào lưới Astana, bên cạnh việc tìm lại một vị trí trong đội hình chính của Quỷ đỏ. Tiền vệ này thừa nhận, anh đã tìm lại được bản thân của trước đây:
"Tôi cảm thấy bản thân đã lấy lại phong độ, và tôi đã trở lại với con người cũ của mình. Dĩ nhiên, phong độ thì có lúc lên lúc xuống. Khi bạn trải qua một thời kỳ tồi tệ, bạn phải chiến đấu với nó, lắng nghe HLV trưởng và các thành viên trong ban huấn luyện, làm việc chăm chỉ trên sân tập và cống hiến 110% sức lực. Tôi đã làm điều đó và cảm thấy mình thực sự sắc bén."
"Tôi luôn muốn tạo ra một tác động - bàn thắng, kiến tạo hoặc "work-rate" và giúp đỡ đội bóng. Tôi hoàn toàn thích làm điều đó. Từ khi còn trẻ, tôi luôn luôn sung sức, luôn duy trì sự sắc bén và là một mẫu cầu thủ "box-to-box". Đối với tôi, để chơi trong vai trò "số 10", bạn phải chạy, tấn công và phòng thủ."

Lingard sẽ là lời giải cho bài toán sáng tạo mà Ole đang đối mặt?
"Nếu liên tục làm điều đó trong 90 phút, tất nhiên bạn sẽ mệt mỏi, nhưng nếu bạn có thể làm điều đó một cách ổn định, nó sẽ giúp ích cho toàn đội."
Solskjaer nói về Lingard:
Bình Luận