Bruno Fernandes thay đổi Manchester United
Ở vòng 4 Premier League, Manchester United đã bị Tottenham Hotspur đè bẹp ngay tại thánh địa Old Trafford. Sớm có được bàn mở tỷ số trên chấm penalty của Fernandes nhưng Quỷ Đỏ lại bị Spurs ngược dòng dẫn 2-1 chóng vánh.
Phút 28, Anthony Martial dính thẻ đỏ. Thi đấu với quân số ít hơn, đoàn quân do HLV Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt hoàn toàn lép vế trong phần còn lại của trận đấu. Chung cuộc sau 90 phút, Tottenham nã vào lưới United tổng cộng 6 bàn.
Ngay đầu hiệp 2 trận cầu trên, HLV Solskjaer đã quyết định rút Fernandes ra nghỉ và tung Fred vào sân. Mới đây, Sunday Mirror đã hé mở cơn thịnh nộ của chủ nhân bàn mở tỷ số trong giờ nghỉ giữa trận.
"Fernandes rõ ràng tức giận, với gương mặt nổi cơn thịnh nộ khi bước qua đường hầm." 1 nguồn tin nội bộ United chia sẻ với Sunday Mirror. "Cậu ấy chỉ trích các đồng đội đã không giữ vững tự tôn của cái tên Man United."
"Fernandes liên tục la hét: 'Chúng ta đáng lẽ phải là Man United. Điều này không thể xảy ra.'
Rõ ràng HLV cũng bị công kích, vì Fernandes cũng phàn nàn về các chiến thuật sai lầm. Có các giọng nói khác vang lên, nhưng thông điệp từ Fernandes có vẻ là chủ yếu."
Bình Luận