Rob Holding lên tiếng, trải lòng về quá trình hồi phục đầy gian nan

Trung vệ người Anh lên tiếng nói về hành trình trở lại sau chấn thương rất nặng mùa trước mình gặp phải.

Mùa giải 2018/19, Rob Holding là cầu thủ được HLV Unai Emery tin tưởng cho thi đấu bên cạnh Sokratis Papastathopoulos. Thế nhưng chấn thương nặng anh dính phải trong trận đấu với Man Utd đã khiến trung vệ người Anh phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội chiến đấu trong suốt quãng thời gian 1 năm trời.

Cựu sao Bolton đã dần hồi phục khi The Gunner bắt đầu Tour du đấu Hè 2019. Tuy vậy, anh chỉ chính thức đánh dấu sự trở lại của mình ở trận cầu gặp Nottingham Forest vừa qua. Và không phụ sự kỳ vọng của NHM cùng HLV Unai Emery, Holding đã chơi cực bùng nổ.

Và mới đây trên trang chủ CLB, anh đã trải lòng về quãng thời gian dưỡng thương rất gian nan của mình:

Unai Emery reserves special praise for ‘perfect’ Rob Holding after Arsenal beat Nottingham Forest - Bóng Đá

Rob Holding đã phải ngồi ngoài rất lâu vì chấn thương.

"Đó là một hành trình dài."

"Tôi cùng với Hector Bellerin, chúng tôi đã có những ngày dài miệt mài trong phòng gym."

"Thế nhưng cái cách mà mọi chuyện diễn ra thật tuyệt vời."

Ở một diễn biến khác, rạng sáng nay, Emery cũng quyết định trao cơ hội góp mặt từ đầu cho Mesut Ozil. Trong thời gian trên sân, Ozil tạo ra tổng cộng 6 cơ hội, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào trên sân.

Đáng chú ý khi số lần kiến thiết thời cơ của số 10 Arsenal còn nhiều hơn cả tổng cơ hội toàn đội Nottingham Forest cộng lại.

Bài phỏng vấn đầu tiên của David Luiz dưới tư cách một Pháo thủ:

    Bình Luận