Ở thị trường chuyển nhượng mùa đông, Manchester United đã chia tay 2 cái tên. Ngôi sao đầu tiên rời Old Trafford là Ashley Young. Đội trưởng người Anh quyết định chuyển sang Serie A chơi bóng cho Inter Milan.
Gương mặt thứ hai rời nửa đỏ Manchester là hậu vệ Marcos Rojo. Trong bối cảnh vị trí trên ĐTQG Argentina bị lung lay dữ dội, cái tên thất sủng lựa chọn hồi hương, khoác áo Estudiantes theo hợp đồng cho mượn đến hết mùa.
Phát biểu qua TNT, Rojo bày tỏ: "Vào tháng ba, Vòng loại World Cup 2022 sẽ khởi tranh và là quan trọng khi tăng tốc. HLV trưởng (tuyển Argentina - Lionel Scaloni) bảo tôi rằng để ở đó, tôi phải thi đấu. Đó là vì sao ý tưởng của tôi là rời Manchester."

Rojo chia tay United.
Có 1 sự cố diễn ra khi mẹ của Rojo đã thông báo qua Instagram việc anh rời Quỷ Đỏ trước cả CLB. Rojo chia sẻ: "Khi tôi nhận được sự đồng ý từ CLB, người đầu tiên tôi gọi là mẹ của mình và nói: 'Đừng nói bất kỳ điều gì cả'. Bà ấy bảo tôi là không nói gì. Sau đó mẹ tôi kể cho tất cả mọi người."
Ngày 28/01, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có phát biểu trái ngược với những gì sắp diễn ra qua truyền thông: "Marcos dính chấn thương. Cậu ấy đã tập luyện để tái xuất và khỏe lại. Tại thời điểm này, không có vẻ cậu ấy sẽ ra đi."
Rojo bày tỏ: "Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Đó là khi HLV nói rằng tôi sẽ ở lại. Khi ông ấy nói điều đó, phi vụ đã tiến gần. Tôi chẳng hiểu sao Solskjaer lại nói thế."
Xem Solskjaer nhận xét về Man Utd không có Pogba:
Bình Luận