Họ sẽ gặp nhau trong trận cầu 6 điểm vào tối Chủ nhật, và khi được hỏi liệu Man Utd sẽ khó đối đầu hơn sau chiến tích trên đất Pháp hay không, trung vệ Sokratis - người dính thẻ đỏ vào tối qua - trả lời: "Không, chúng tôi chơi trên sân nhà và biết mình có thể làm gì.

Sokartis bị đuổi khỏi sân ở trận thua của Arsenal trước Rennes.
Chúng tôi sẽ chơi với sự tự tin và mọi thứ sẽ ổn. Đó là một trận đấu mà chúng tôi biết là rất quan trọng với cả đội, nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng. Tất nhiên, tôi và mọi người đã xem (PSG 1-3 M.U), nhưng bây giờ mọi thứ là về ngày Chủ nhật và Arsenal sẽ sẵn sàng 100%".
Được chơi tại tổ ấm để tiếp đối thủ có thể là lợi thế, nhưng thực tế cho thấy rằng Arsenal đã không thể có điểm trước Man Utd ở hai trận sân nhà gần nhất, trong khi họ cũng chỉ hoà được đúng 1 lần trong tổng số 4 lần đối đầu gần đây với Quỷ đỏ trên mọi đấu trường.
Sân Emirates dường như là địa điểm yêu thích cho Jesse Lingard, người đã nhiều lần "khiêu vũ" ở đó mỗi khi ghi bàn. Dù vậy, cầu thủ sinh năm 1992 sẽ không tham dự trận đấu vào 23h30 ngày Chủ nhật vì tái phát chấn thương gân kheo cách đây vài tuần.
Bình Luận