Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi Pogba có cuộc sống không mấy thoải mái ở xứ Sương mù. Nếu như ở World Cup, ngôi sao người Pháp cho thấy hình ảnh của một tiền vệ hàng đầu thế giới thì ở Man Utd, phong độ của anh khá phập phù.

Pogba luôn xem Man Utd là nhà, dù thế nào đi nữa.
Pogba là người vui vẻ, đôi khi quá mức, trong khi HLV Jose Mourinho lại khá nghiêm khắc. Đó là lí do khiến hai người không thể hòa hợp. Mùa này, Pogba đã bị tước băng đội phó, và bị cấm không được nói nhiều với giới truyền thông về Man Utd.
Mới đây, Pogba lên tiếng khi được hỏi về cuộc sống ở Man Utd: "Việc trở lại đây giống như được về nhà vậy. Manchester United luôn là nhà của tôi, và sẽ mãi mãi như vậy."
Pogba là cầu thủ trưởng thành từ học viện Man Utd. Đến năm 18 tuổi, anh rời CLB để đến Juventus theo dạng tự do. Rồi 5 năm sau đó, anh trở lại Old Trafford với giá 89 triệu bảng.
Tài năng đặc biệt của Paul Pogba:
Bình Luận