Robin Van Persie cập bến Manchester United vào mùa hè năm 2012, trong thương vụ gây tranh cãi thời điểm ấy. Lý do bởi vì trước đó, cựu tiền đạo Hà Lan là đội trưởng kình địch của Quỷ Đỏ tại Premier League - Arsenal.
Không mất quá nhiều thời gian, Van Persie nhanh chóng chứng minh đẳng cấp và trở thành Vua phá lưới Premier League, giúp United đăng quang ở chiến dịch 2012/13,
Chia sẻ qua BT Sport mới đây, danh thủ 36 tuổi hồi tưởng lại thương vụ bất ngờ cách đây 7 năm: "Tôi có quyết định giữa City và United. Tôi có cảm nhận tốt nhất với [Sir Alex] Ferguson, Rio [Ferdinand], [Nemanja] Vidic, [Paul] Scholes, [Ryan] Giggs và [Michael] Carrick."

Van Persie bùng nổ ở Manchester.
"Đó là 1 thử thách lớn và tôi nhận ra nếu thực hiện phi vụ như thế, bạn sẽ không làm tất cả hài lòng, nhưng tôi vẫn vững lòng. Tôi đã ra lựa chọn và tự hào về nó."
1 trong những băn khoăn giới mộ điệu từng đặt ra là tại sao Van Persie lại chọn khoác áo số 20 tại Old Trafford. Dù số 10 anh từng có ở Arsenal là số áo bất khả xâm phạm của Wayne Rooney, nhưng số 9 thường gắn với tiền đạo cắm đã bỏ trống khi Dimitar Berbatov ra đi trong cùng mùa hè.
Van Persie giải đáp thắc mắc: "Berbatov sắp rời đi, nhưng lúc đó anh ấy vẫn ở đấy và có áo số 9. Ferguson nói tôi có thể đợi hoặc lấy áo số 20 hay 21."
"Rene Meulensteen (trợ lý của Sir Alex) bảo: '20'. Tôi nói: 'Được, đó là 1 còn số tròn trĩnh. Ông ấy bảo: 'Không phải! Chúng ta ở đây để vô địch quốc gia lần thứ 20.' Tôi trả lời: 'Đúng.'"
Xem các bàn thắng tuyệt vời của Berbatov:
Bình Luận