Trận đấu giữa Manchester United với Valencia tại Champions League đã kết thúc với kết quả 0-0, và đây đã là trận thứ tư liên tiếp đội quân của HLV Jose Mourinho không thể giành được chiến thắng, trong đó có đến 3 trận được đá trên sân nhà.
Mỗi một trận đấu với kết quả đáng thất vọng trôi qua, tương lai của Người đặc biệt lại càng thêm báo động, diễn biến giống như những gì đã xảy ra với ông thời còn ở Chelsea.

Mourinho là cái tên thất bại tiếp theo sau khi Sir Alex rời M.U.
Sau khi vừa giúp The Blues bước lên ngôi vô địch Premier League, Mourinho lại tiến vào mùa giải 2015/2016 với một phong độ chệch choạc, càng gần đến cuối năm, những tin đồn về việc Mourinho sẽ sớm bị sa thải càng tăng lên.
Lúc này, Sir Alex Ferguson lại là người đứng ra bảo vệ cho hậu bối: "Họ phải có niềm tin rằng Jose sẽ có thể thay đổi mọi thứ, họ không thể sa thải một trong những HLV xuất sắc nhất mọi thời đại được."
"Mourinho đã 2 lần vô địch Champions League. Cậu ấy đã lên ngôi ở mọi đất nước từng làm việc, đã giành những danh hiệu lớn. Sẽ thật ngu ngốc nếu ai đó có ý định sa thải cậu ấy."
Tất nhiên kể cả khi Sir Alex đã nói những lời này, Jose Mourinho vẫn bị Chelsea đuổi việc. Điều trớ trêu là sau đó Người đặc biệt lại cập bến Old Trafford và bước vào "vết xe đổ" của chính mình khi chưa thể mang về vinh quang cho Quỷ đỏ.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
Bình Luận