Như đã biết, vừa qua Chelsea đã bất ngờ có trận thua kinh hoàng trước Bournemouth với tỉ số khó tin 4-1. Eden Hazard là cái tên bị HLV Maurizio Sarri mắng đích danh là không chơi bóng theo hướng dẫn của ông, chỉ chăm chăm thể hiện bản thân hơn là thi đấu theo những gì vị thuyền trưởng này đã chỉ đạo trước trận.
Không chỉ Hazard, mà tất cả các cầu thủ The Blues đều bị vị HLV này "sấy tóc" tới 50 phút. Đáng chú ý hơn, tờ Dailly Mail còn đưa tin sau đó, ông thầy người Italia còn "bỏ mặc" các học trò của mình để tự đi về London. Theo đó, tờ báo nước Anh khẳng định Sarri đã không cùng lên chiếc xe phụ trách đưa toàn đội di chuyển.

Không khí tại Chelsea đang rất căng thẳng.
Không khí căng thẳng hiện tại rõ ràng là một dấu hiệu không mấy lạc quan cho tương lai của vị huấn luyện viên 60 tuổi này, khi mà Stamford Bridge là nơi vốn được xem như có truyền thống "phản thầy" mà cả hai người tiền nhiệm trước đó của ông đều là nạn nhân.
Ở một diễn biến khác, dù kỳ chuyển nhượng Đông đã khép lại, thế nhưng The Blues có thể sẽ chào đón một tân binh trong ít giờ nữa mang tên Abdoulaye Doucoure. Theo nhà báo Ashley Anthony, đội bóng phía tây London có thể sẽ hoàn tất những thỏa thuận cơ bản để gửi cho cơ quan có thẩm quyền trước khi kích nổ bom tấn với Watford trong vài giờ tới.
Bình Luận