Màn thư hùng trên sân Falmer giữa Brighton và Everton đã diễn ra theo cách khó tin, dẫn đến cái kết đau đớn cho đội bóng vùng Merseyside...

Ngay phút 15, Pascal Gross đã bất ngờ đưa Brighton vượt lên dẫn trước với cú đá phạt đẳng cấp.

Một góc quay khác về bàn thắng mở tỉ số của Everon trên sân vận động Falmer. Pha lập công có thể đã khiến NHM The Toffees mơ về chiến thắng đầu tiên trên sân khách mùa này.

Nhưng chỉ 5 phút sau, trung vệ Adam Webster đã giúp Everton lấy lại thế cân bằng sau phản lưới nhà từ tình huống nhảy lên tranh chấp với Richarlison.

Mãi đến phút 74, Everton mới tìm được bàn thắng vượt lên dẫn trước sau cú đá trái chân của Dominic Calvert-Lewin.

Nhưng "Drama" của trận đấu chỉ thực sự bắt đầu ở phút 79, khi trọng tài chính Andrew Madley xác định Michael Keane phạm lỗi với Aaron Connolly...

Bàn thua thực sự rất oan uổng, vì pha quay chậm cho thấy Keane không hề giẫm vào chân của đối phương. Và tình huống ăn vạ đó của Connolly đã qua mặt cả công nghệ VAR cũng như trọng tài chính. Bình luận viên trên sóng truyền hình cũng chỉ nói được 1 từ duy nhất "Unbelievable" (không thể tin được).

Bên ngoài sân, huấn luyện viên Marco Silva "chán chẳng buồn nói" với quả penalty oan nghiệt.

Cay đắng hơn nữa, Everton nhận bàn thua ở phút 90+4 và không còn cơ hội làm gì vì trận đấu đã đi đến hồi kết.

Hậu vệ Lucas Digne quá đau đớn vì pha đá phản lưới nhà, khiến Everton thua cay đắng trước Brighton.

Có lẽ biết may mắn đã song hành, HLV Graham Potter cũng chẳng thể vui vẻ khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc.
Xem Pep Guardiola nói về cuộc đua với Liverpool:
Bình Luận