Cuộc biểu tình được kỳ vọng sẽ vô cùng rầm rộ bất ngờ "tắt ngóm" ngay từ thời điểm mới bắt đầu.

Hôm qua, Manchester United đã công bố thương vụ Aaron Wan-Bissaka. Ngôi sao 21 tuổi người Anh cập bến Old Trafford với mức phí lên đến 50 triệu bảng và trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử Quỷ Đỏ.

Trong ngày United ra mắt tân binh lịch sử, ít ai biết bên ngoài SVĐ Old Trafford, 1 kế hoạch biểu tình đã được nhen nhóm. Cùng với làn sóng phản ứng mạnh mẽ qua mạng xã hội Twiiter với thông điệp #GlazersOut, 1 bộ phận fan Quỷ Đỏ lên kế hoạch tập trung ở SVĐ đội nhà, trực tiếp thể hiện sự bất mãn với cách các ông chủ người Mỹ thâu tóm lợi nhuận bất kể CLB đang gồng gánh khoản nợ khổng lồ.

Tuy nhiên kế hoạch tập hợp đã không diễn ra như mong đợi.

Phóng viên Kris Voakes có mặt tận nơi chứng kiến và cập nhật qua Twitter cá nhân: "Cuộc biểu tình The Glazers Out thất bại thảm hại, với chỉ cao nhất 20 người xuất hiện."

Những thành viên góp mặt mang theo khăn, cờ và trang phục 2 màu xanh lá - vàng, màu sắc của đội bóng Newton Heath, tiền thân Man United thời điểm hiện tại. Đây được xem như biểu trưng của nguồn gốc CLB lẫn các giá trị truyền thống.

Voakes cho hay thậm chí "còn có nhiều người mua sắm ra vào cửa hàng Megastore của CLB" đông hơn cả số lượng đến biểu tình.

Với quá ít người hưởng ứng, kế hoạch biểu tình của các CĐV bất mãn thượng tầng bị đánh giá thua xa quy mô những năm trước.

Bất chấp bị phản đối, nhà Glazer vẫn không mảy may lo sợ. "Cánh tay nối dài" của các ông chủ Mỹ là Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward còn vừa tung thông điệp United sẽ đầu tư mạnh và mang về các tân binh.

Ngày mai 01/07, toàn đội Quỷ Đỏ sẽ tập trung trở lại.

Sau khi hội quân, United sẽ lên đường du đấu trong giai đoạn chuẩn bị trước thềm mùa giải.
Xem câu chuyện về Wan-Bissaka:
Bình Luận