Thực tế, từ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, Manchester United đã lên kế hoạch nâng cấp hàng công của mình với một tiền đạo cắm. Song, chưa một tân binh nào cập bến Old Trafford.
Mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ là Erling Haaland, người đã thẳng thừng gạt bỏ mối quan hệ với HLV Ole Gunnar Solskjaer để gia nhập Borussia Dortmund. Tương tự, "kế hoạch B" của Man United cũng bị phá sản, khi Lyon tuyên bố Moussa Dembele "không phải để bán".
Tuy nhiên, Man United cũng không cần quá lo lắng, bởi họ đã có người gánh vác hàng công một cách xuất sắc: Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh đang trải qua mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của mình, với 14 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 22 lần ra sân tại Premier League.

Rashford tỏa sáng rực rỡ.
Hiện tại, Rashford đang xếp thứ 2 trong cuộc đua đến danh hiệu Vua pha lưới, nhưng anh lại dẫn đầu về một thông số đáng chú ý khác. Cụ thể, Rashford đã có được 3 cú đúp tại Premier League, điều mà chưa một cầu thủ nào ở Ngoại Hạng Anh làm được trong mùa giải này.
3 nạn nhân của Rashford lần lượt là Chelsea, Tottenham và Norwich City. Cần biết, ở những trận đấu này, Quỷ đỏ đều giành được chiến thắng. Có thể thấy, không phải Paul Pogba, mà Man Utd đang ngày càng phụ thuộc vào Rashford.
Solskjaer nói về Rashford và Martial:
Bình Luận