Khi mà các cổ động viên Manchester United đang tạm thời được sống trong những ngày vui vẻ với những kết quả khả quan liên tiếp và những thông tin tốt lành trên mặt trận chuyển nhượng cũng xuất hiện ồ ạt, thì bỗng họ lại phải nhận một cú tát đau điếng người: Erling Haaland đã chính thức về với Dortmund.
Rõ ràng, những điều kiện mà Man Utd đưa ra là cực kỳ hấp dẫn. Họ sẵn sàng trả cho chân sút sinh năm 2000 mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần, thêm vào đó là vô vàn các khoản thưởng nếu như Haaland có thể giúp Quỷ đỏ trở lại với đấu trường Champions League. Bên cạnh đó nếu tới MU, Haaland có thể nói là sẽ chắc suất đá chính. Ngoài ra trong thương vụ này, đội chủ sân Old Trafford còn có một lợi thế, đó là mối quan hệ cá nhân thân thiết của Ole Gunnar Solskjaer cùng Haaland, khi "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" là người đưa Haaland ra ánh sáng khi cả hai cùng làm việc tại Molde.

Quân bài chiến lược Solskjaer cũng không thể giúp Man Utd chiến thắng trong cuộc đua chiêu mộ Erling Haaland.
Thế nhưng điều gì đã khiến cựu sao RB Salzburg gạt phăng đi tất cả, để kiên quyết chối từ MU? Đó chính là việc Quỷ đỏ bây giờ, không mang tới niềm tin cho Haaland rằng anh có thể phất lên trở thành một tên tuổi lớn. Đúng là Haaland có tài năng lớn, thế nhưng khi bị ném vào một đội bóng với hàng tiền vệ kém sáng tạo, cầu thủ có khả năng mang tới sự nhiều sự đột phá nhất, có đẳng cấp cao nhất là Pogba thì tương lai lại đang cực kỳ bất ổn, cùng với đó là một hàng tiền đạo cũng chẳng phải quá mạnh mẽ, liệu những thống kê ấn tượng của anh có còn được duy trì.
Bên cạnh đó, định hướng đối với tương lai của Ed Woodward, của Solskjaer có lẽ cũng là điều khiến Haaland cảm thấy nghi ngại. Man Utd bây giờ thực sự là đang như một con thuyền đắm, và có lẽ không chỉ Haaland, mà nhiều tài năng trẻ tiềm năng khác, mà điển hình như Jadon Sancho - mục tiêu số một của Quỷ đỏ bây giờ, sẽ cảm thấy lo lắng không biết mình sẽ vực dậy được tình thế, hay chìm theo luôn mỗi khi nhận được đề nghị từ phía đội chủ sân Old Trafford.

Có thể không chỉ Haaland, mà tình cảnh hiện tại của MU sẽ còn khiến Sancho và nhiều cái tên khác cảm thấy chùn chân với quyết định tới Old Trafford.
Còn với Ole Gunnar Solskjaer, việc MU gặp khó trên TTCN sẽ lại khiến cho công việc của ông thêm phần khó khăn, và khi ấy, mọi chuyện trên mặt trận chuyển nhượng lại đã khó càng thêm khó. Nó sẽ như một vòng tuần hoàn không hồi kết, và đó quả thực sẽ là một điều cực kỳ đáng lo ngại!
Bình Luận