Solskjaer đã có được "chiếc chìa khóa" để tái hiện "Đêm Camp Nou huyền ảo"

Sir Alex Ferguson từng làm nên điều kỳ diệu tại Camp Nou, và giờ Solskjaer cũng có "chiếc chìa khóa" để tái hiện phép màu đó.

Tấn công hay, phản công sắc, và ghi nhiều bàn thắng. Đó là hình ảnh mà Manchester United của Ole Gunnar Solskjaer đang cho thấy lúc này. Sau chiến thắng 3-1 trước Arsenal ngay tại thánh địa Emirates của đối thủ, Man Utd ngay thời điểm hiện tại có thể nói là đã tìm về được vị thế của một ông lớn đích thực. Và bây giờ, hẳn người Liverpool và Paris Saint Germain cũng đang bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Hồi đầu mùa, Jose Mourinho từng phải đau đầu để lựa chọn ra bộ ba tấn công ưng ý cho Quỷ đỏ khi mà tất cả những quân bài đang nắm trong tay đều chẳng thể khiến Người đặc biệt cảm thấy hài lòng. Còn lúc này, Solskjaer cũng đang gặp một cơn đau đầu khác nhưng "sung sướng" hơn rất nhiều mà như chính ông từng thừa nhận: "Tôi cảm thấy mệt mỏi khi xếp đội hình cho Untied bởi ở đây có quá nhiều cái tên xuất sắc quá."

Cuối cùng, Solskjaer cũng có được

Mourinho từng phải đau đầu vì chẳng có cái tên nào trên hàng công khiến ông ưng ý.

Dưới thời Solskjaer, hàng loạt "người vô hình" đã "hữu hình" trở lại, bao gồm cả Romelu Lukaku lẫn Alexis Sanchez. Từ đầu mùa tới giờ, Lukaku đã đóng dấu giày vào 11 bàn thắng cho Quỷ đỏ, và một nửa trong số đó đến trong giai đoạn kể từ khi "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" lên dẫn dắt MU. Còn số 7, nhịp khống chế tinh tế rồi vê bóng qua đôi tay của Petr Cech trước khi có một pha dứt điểm không thể dễ dàng hơn làm tung lưới Arsenal ở trận đấu vừa qua là đủ để nói lên rằng: Sanchez đã trở lại, với tất cả những gì tinh túy nhất cùng sự tự tin đạt mức tối đa.

Và song song với cặp đôi "bom xịt" một thời là sự xuất sắc vốn có của "tam sát" Jesse Lingard, Marcus Rashford, Anthony Martial. Lúc này, Man Utd của Solskjaer đã có được chiều sâu đội hình cần thiết trên hàng công để có thể hiện thực hóa giấc mơ mang chiếc cúp bạc Champions League danh giá về phòng truyền thống của câu lạc bộ lần thứ 3.

Cuối cùng, Solskjaer cũng có được

Solskjaer hiện tại cũng phải đau đầu nhưng là để quyết định xem ai sẽ phải ngồi dự bị

Mùa 1999, Sir Alex Ferguson với những Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham cùng chính Solskjaer khi ấy còn là một "siêu dự bị" đã làm nên "Đêm Camp Nou huyền ảo" trước khi thế hệ của những Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Carlos Tevez, Louis Saha và Luis Nani một lần nữa lên ngôi tại đấu trường cấp cao nhất Lục địa già 9 năm sau đó.

Tất nhiên, sẽ là rất khó để Solsa có thể ngay lập tức tái hiện điều mà người thầy của mình từng làm được trong năm nay. Dẫu vậy, bóng đá chẳng phải nơi không có chỗ cho phép màu. Còn ở mùa giải tới khi mà phó chủ tịch Ed Woodward rất có khả năng sẽ thông qua kỳ chuyển nhượng hè để mang về những bom tấn cho hai tuyến dưới, chắc chắn chẳng ai dám phủ nhận việc Man Utd sẽ lọt vào nhóm các ứng viên vô địch hàng đầu. 

    Bình Luận