Solskjaer nói về sai lầm của Pogba ở trận thua Arsenal
Nhắc đến Paul Pogba, một phần nhỏ các CĐV M.U sẽ phải cảm thấy tiếc cho Jose Mourinho. Hai cá tính mạnh gặp nhau tại sân Old Trafford và chỉ có một được quyền tồn tại. Cuối cùng, Ed Woodward chọn tiền vệ người Pháp. Vào một ngày tháng 12 không mấy đẹp trời, "Người đặc biệt" khăn gói ra đi với những kế hoạch dang dở, những rạn nứt khó lòng hàn gắn.
Ông công khai chỉ trích Paul Pogba, sau đó lại đẩy cựu sao Juventus lên ghế dự bị. Và người ta từng thấy cựu thuyền trưởng Chelsea khó chịu ra mặt với cậu học trò trong một buổi tập. Chừng ấy cũng đủ để thấy rằng, giữa hai người không thể có được mối quan hệ thầy trò bình thường được. Nhưng với Ole Gunnar Solskjaer thì không, ông "trị" cầu thủ sinh năm 1993 theo cách khác.
Tạm bỏ qua mùa giải 2019/20, khi ấy fan hâm mộ hoàn toàn thông cảm cho chàng trai mang dòng máu Guinea. Bởi lẽ, anh dính chấn thương bàn chân quái ác. Nhưng đến mùa giải 2020/21 này, tiền vệ 27 tuổi đã không còn là số một tại sân Old Trafford. Hay nói cách khác, Ole Gunnar Solskjaer khiến số 6 Quỷ đỏ phải cam phận dự bị mà không thể than trách câu nào.

"Solsa" đã làm tốt công tác quản lý nhân sự tại M.U.
Khác Jose Mourinho, "Solsa" chưa bao giờ nói Paul Pogba không phù hợp với hệ thống chiến thuật của mình. Bằng chứng là với từng đối thủ khác nhau, ông tung ra những đấu pháp khác nhau. Không phải là nhà cầm quân 47 tuổi không cho tuyển thủ Pháp cơ hội thể hiện, thế nhưng tự anh đã ném đi cơ hội ghi điểm trong mắt người thầy.
Cựu cầu thủ chơi mờ nhạt trước Crystal Palace, trước Tottenham Hotspur và trước Brighton. Trong khi đó, Quỷ đỏ từng thắng PSG, RB Leipzig, Newcastle United và mới nhất là Everton mà không có Paul Pogba trong đội hình xuất phát. Cứ sau một màn trình diễn nhạt nhòa, Ole Gunnar Solskjaer lại cất cậu học trò lên băng ghế dự bị.
Sau đó, cựu thuyền trưởng Molde đưa Fred và Scott McTominay vào hệ thống 4-2-3-1 quen thuộc của mình. Trớ trêu thay, cả hai như "sinh ra để dành cho nhau" mỗi khi sát cánh trên sân. Năng lượng dồi dào của bộ đôi kể trên là thứ mà Manchester United đang cần, chứ không phải những pha giữ bóng, xử lý rườm rà của Paul Pogba.

Nếu tiếp tục không được tin tưởng, Pogba chỉ có thể tự trách bản thân.
Fred có sự cơ động và đeo bám ấn tượng, trong khi Scott McTominay bù trừ lại với thể hình lý tưởng cùng tinh thần của một chiến binh. Điều đó tạo nên sự chắc chắn trước hàng thủ và khung thành của David De Gea. Giống như Luke Chadwick từng chia sẻ, hai cầu thủ này sẵn sàng làm mọi thứ để "dọn dẹp" qua đó giúp Bruno Fernandes hay Marcus Rashford thoải mái tung hoành.
Giờ đây, cách duy nhất để Paul Pogba đòi lại suất đá chính là thích nghi. Anh phải... học hỏi từ chính hai người đồng đội của mình. Bởi lẽ, tuyển thủ Pháp cần phải biết vai trò của mình ở giữa sân là gì, vị trí chơi lùi sâu cần những tố chất ra sao. Nếu không, chuyện ngôi sao sinh năm 1993 trở thành "người ngoài cuộc" chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ole Gunnar Solskjaer đã rất bình tĩnh giải quyết vấn đề của chàng trai mang dòng máu Guinea. Ông dùng phương pháp ôn hòa nhất có thể, không chỉ trích gay gắt dù cậu học trò mắc sai lầm. Sau đó, ông chứng minh rằng ngay cả khi Paul Pogba không đá chính, M.U vẫn có thể chơi tốt. Đó chính là cách chiến lược gia người Na Uy khiến "kẻ nỗi loạn" một thời tại sân Old Trafford bị khuất phục.
Bình Luận