Đêm mai, Quỷ đỏ sẽ đón tiếp Norwich trên sân nhà Old Trafford. Solskjaer có lí do để lo lắng với lực lượng mà mình đang có trong tay.
Đầu tiên là trường hợp của Harry Maguire. Nếu Maguire không kịp bình phục, Man Utd sẽ chỉ có 1 trung vệ lành lặn duy nhất, là Victor Lindelof. Vị HLV người Na Uy cho biết: "Maguire sẽ có cơ hội ra sân vào ngày mai. Chúng tôi sẽ để anh ấy tập luyện và chờ xem anh ấy có thể vượt qua được không, bởi chấn thương của Maguire không quá tệ. Hãy chờ xem."

Lingard đang có phong độ tồi tệ trong mùa này.
HLV Solskjaer nói thêm rằng, Jesse Lingard chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Norwich, nhưng vì sức khỏe, chứ không phải vì chuyên môn, hay việc anh chọn tay cò Raio Minola làm người đại diện: "Jesse đã bị bệnh nặng hơn và vì thế, anh ấy không thể sẵn sàng.
Ngoài ra, chúng tôi còn chào đón nhiều cầu thủ trở lại. Eric Bailly và Timothy Fosu-Mensah sẽ chơi cùng đội dự bị vào tối nay. Mọi thứ rất tích cực đối với họ và họ đã chờ đợi trong một thời gian dài, luyện tập một thời gian và bây giờ, thật tốt khi thấy họ trong bộ áo đấu."
Solskjaer cũng nói với các phóng viên rằng Scott McTominay có thể trở lại vào cuối tháng 2 khi anh tiếp tục hồi phục chấn thương dây chằng đầu gối, trong khi Paul Pogba cũng phải ngồi ngoài sau khi phẫu thuật mắt cá chân trong tuần này.
Man Utd cần những bàn thắng của Lingard:
Bình Luận