So với một Paul Pogba thi đấu vật vờ, trận hay trận dở dưới thời Jose Mourinho thì Pogba trong tay Ole Gunnar Solskjaer đã hoàn toàn lột xác. Trong 2 trận Solskjaer cầm quyền, Pogba đã trực tiếp tham gia vào 4 bàn thắng của Quỷ đỏ (2 bàn, 2 kiến tạo).
Chưa dừng lại ở đó, trong 186 có mặt trên sân, Pogba tung ra 190 đường chuyền, 8 cú sút, 5 đường chuyền quyết định. Đó là những thông số khá ấn tượng về Pogba. Sau trận, HLV Solskjaer đã nói lời tốt đẹp về Pogba.

Pogba đã lột xác.
Cụ thể, ông khẳng định: "Pogba yêu màu áo Man United. Cậu ấy yêu việc chơi bóng ở đây. Pogba là một chàng trai Man United đích thực. Cậu ấy là cậu bé hiểu rõ được khoác áo Man United có ý nghĩa như thế nào."
Những phát biểu của Solskjaer trái ngược với việc Jose Mourinho từng gọi Pogba là 'một loại virus', không tôn trọng đồng đội và không thèm chơi bóng. Rõ ràng, Pogba không hạnh phúc ở Man United nhưng khi đó anh không phù hợp với cách sắp xếp chiến thuật của Mourinho. Với Solskjaer, Pogba đã lấy lại hình ảnh của một tiền vệ hàng đầu thế giới.
Video tài năng của Paul Pogba:
Bình Luận