Tâm điểm chuyển nhượng của Manchester United lúc này có lẽ không gì khác ngoài cái tên Bruno Fernandes. Vài ngày qua, truyền thông xôn xao với những diễn biến xoay quanh phi vụ chiêu mộ tiền vệ Sporting Lisbon của Quỷ Đỏ.
Fernandes được đánh giá là quân bài lý tưởng để HLV Ole Gunnar Solskjaer giải quyết triệt để bài toán số 10, trong bối cảnh cả Jesse Lingard, Juan Mata hay Andreas Pereira đều không duy trì phong độ ổn định ở vai trò này.
Tuy vậy Fernandes chưa phải mục tiêu cuối cùng mà United nhắm đến. Ngoài vị trí số 10, giới mộ điệu nhận định Quỷ Đỏ vẫn cần củng cố sức mạnh ở các khu vực khác. Với việc mất cả Paul Pogba lẫn Scott McTominay vì chấn thương, 1 tiền vệ trung tâm mới được cho là vô cùng cần thiết với các kế hoạch của Solskjaer.

Gương mặt lọt vào mắt xanh của United.
Hôm nay, Daily Mail cho hay thuyền trưởng Quỷ Đỏ đã đích thân cử trinh sát riêng của mình đến dự khán tại Brammall Lane hồi thứ Bảy tuần trước. Cái tên mà Solskjaer nhắm đến trong cuộc chạm trán giữa Sheffield United và West Ham chính là tiền vệ 21 tuổi - Declan Rice.
Thân tín của Solskjaer là Simon Wells có mặt trên khán đài để "xem giò" tiền vệ phòng ngự được đánh giá rất giàu tiềm năng. Sẽ không dễ để United thuyết phục đại diện Đông London khi hợp đồng hiện tại của Rice với West Ham vẫn còn thời hạn đến năm 2024.
Xem đẳng cấp của Pogba:
Bình Luận