Kể từ khi thay Jose Mourinho cầm quyền tại Old Trafford, có thể nói dấu ấn lớn nhất mà HLV Ole Gunnar Solskjaer để lại đó là đem về thứ bóng đá tấn công thời Sir Alex cho Manchester United. Thế nhưng bên cạnh đó, có một sự khác biệt lớn ông và người tiền nhiệm mà chẳng ai có thể không chú ý, đó là sự bình dị, thân thiện trong cách mà vị chiến lược gia này cư xử với tất cả mọi người.
Và mới đây, chính HLV Solsa cũng đã tiết lộ một câu chuyện cho thấy sự bình dị ấy của mình khi khẳng định từng từ chối khi các nhân viên tại Carrington gọi mình là "sếp":

Solskjaer luôn vô cùng thân thiện với tất cả mọi người.
"Với tôi, Manchester United như một gia đình vậy. Tôi muốn chúng tôi hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Ngày đầu tiên đến đây, tôi gặp Kath - một tiếp tân tại khu huấn luyện Carrington, rồi sau đó là các nhân viên. Đó là những người đã ở đây khi tôi còn là một cầu thủ."
"Khi ấy, họ bắt đầu gọi tôi là sếp. Nhưng không, tôi đã bảo họ rằng tôi có tên, và hãy cứ gọi tôi là Ole như trước."
"Chúng tôi đã quen biết cũng như làm việc cùng nhau rất nhiều năm nên tôi không muốn bị xưng hô như vậy."
Bình Luận