Mùa giải năm nay, Tammy Abraham đã nổ súng tới 8 lần sau 8 vòng đấu ở Premier League cũng như đã mở tài khoản của mình tại Champions League với pha lập công trong trận đấu với Lille.
Rõ ràng, với một cầu thủ mà cách đây ít tháng vẫn còn thi đấu cho Aston Villa ở giải hạng nhất, khó ai nghĩ anh lại có thể tỏa sáng rực rỡ tại đấu trường được mệnh danh là khắc nghiệt nhất hành tinh như vậy.
Trái ngược với Abraham, Marcus Rashford lại đang cho thấy một bộ mặt rất đáng thất vọng. Và phong độ kém cỏi của Rashford nói riêng cũng như hàng công Man Utd nói chung đang làm các cổ động viên của đội bóng này cảm thấy nhớ Lukaku.
Dưới đây là một số bình luận do Football London tổng hợp:

Tammy Abraham và Mason Mount ngay lúc này đã giỏi hơn Rashford và Martial rồi.

Tammy Abraham tiếp tục tốt hơn Marcus Rashford.

Tammy Abraham chỉ cách kỷ lục ghi bàn tốt nhất tại Premier League của Rashford 2 bàn.

So sánh thống kê giữa Abraham và Rashford, một người đang tiến bộ rõ rệt, còn một người đang xuống dốc. Và vị HLV gọi là Ole đã bán đi một cỗ máy ghi bàn như Lukaku.

Sergio Aguero cùng Tammy Abraham đã có 8 bàn ở Premier League. Cả đội Manchester United cũng chỉ có 9 bàn. Liệu việc bán đi Lukaku và không mang về ai thay thế có phải sai lầm lớn nhất của Ole Gunnar Solskjaer.
Ở một diễn biến khác, trong bối cảnh Solskjaer đang "lạc lối" tại Old Trafford, cựu tiền đạo MU - Robin van Persie đã lên tiếng chia sẻ những gì mà anh nghĩ một vị chiến lược gia giỏi phải làm.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:
Bình Luận