Rạng sáng nay, Liverpool hành quân đến thủ đô London chạm trán Tottenham Hotspur, trong trận cầu tâm điểm vòng 22 Premier League. Bất chấp phải hành quân xa nhà, thầy trò Jurgen Klopp vẫn được đánh giá cao, với phong độ hủy diệt cùng mạch trận bất bại từ đầu mùa.
Chung cuộc sau 90 phút, The Kop tiếp tục chứng minh bản lĩnh. Pha lập công duy nhất của Roberto Firmino là đủ để nửa đỏ Merseyside bỏ túi 3 điểm trọn vẹn.
Cán mốc 61 điểm qua 21 trận, đội chủ sân Anfield vững vàng trên ngôi đầu BXH. Thất bại của Leicester City ở vòng đấu này đồng nghĩa Liverpool đã nới rộng cách biệt với vị trí thứ hai lên thành 16 điểm, trong khi vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Khoảnh khắc đặt biệt sau trận.
Trả lời phỏng vấn Goal sau trận, HLV Klopp bất ngờ tiết lộ phản ứng đặc biệt từ người hùng trận đấu - Firmino với ông.
"Khi tôi đến chỗ Firmino và muốn trao cho cậu ấy 1 cái ôm sau trận, Firmino muốn dừng lại và nói chuyện trước tiên." Klopp kể lại. "Cậu ấy đã nói: 'Tôi biết mình nên ghi nhiều bàn hơn' - Đó hoàn toàn không phải điều tôi muốn nói!"
"Có lẽ là sự thật, cậu ấy nên ghi bàn ngay lập tức với cơ hội đầu tiên. Firmino là 1 siêu cầu thủ. Không phải lần đầu tôi nói điều này và hy vọng sẽ không phải lần cuối. Firmino khá là ấn tượng."
Xem Firmino tập luyện:
Bình Luận