"Thật dễ dàng để rời Arsenal tới Man Utd"

Sẽ thật sai lầm nếu nghĩ rằng, Robin van Persie là cầu thủ đầu tiên rời Arsenal để chuyển đến khoác áo Manchester United dưới thời Sir Alex Ferguson.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 1987, HLV Sir Alex Ferguson đã khát khao bổ sung một cầu thủ ở hàng phòng ngự sau khi giúp Man United nhảy vọt từ vị trí thứ 22 lên 11 chỉ trong vòng 6 tháng có mặt ở sân Old Trafford.

 Viv Anderson khi còn khoác áo Arsenal.

Cái tên ngay lập tức lọt vào trong suy nghĩ của Sir Alex không ai khác đó chính là Viv Anderson - người đoạt 2 chức vô địch European Cup và 1 danh hiệu VĐQG Anh với Nottingham Forest, và cũng là cầu thủ da màu đầu tiên đá cho tuyển Anh năm 1978.

Khi mà sự nghiệp ở Nottingham Forest có dấu hiệu chững lại, Viv Anderson đã quyết định gia nhập Arsenal năm 1984. Thi đấu dưới sự chỉ đạo của George Graham, Anderson tiếp tục thể hiện phong độ tốt và thường xuyên được gọi lên tuyển Anh.

Cuối năm 1987, phía Arsenal đã quyết định trao cho Anderson một bản hợp đồng gia hạn thêm 3 năm và họ kỳ vọng ông sẽ đồng ý. Tuy nhiên, Anderson đã khiến Arsenal thất vọng khi quyết định đào tẩu sang Man United - đội bóng đã ruồng bỏ ông khi còn là một cậu bé chập chững vào nghề.

Tình yêu của Viv Anderson với Man United chưa bao giờ tắt đi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với Tribalfootball, Anderson thừa nhận: "Tôi đã đến với Man United khi là một đứa trẻ và bị loại bỏ. Tình yêu đầu tiên của tôi là Man United. Trở lại đó luôn là điều tuyệt vời nhất. Tôi không mất quá nhiều khó khăn để ra quyết định chia tay Arsenal.

Làm thế nào Sir Alex Ferguson thuyết phục tôi? Thực tế thì ông ấy không hề đến để thuyết phục tôi điều gì cả. Tôi đã nói chuyện với Bryan Robson và lập tức nhận ra rằng, Sir Alex Ferguson chính là người mà Man United cần."

 Viv Anderson lúc trở lại Man United.

Không như trường hợp của Robin van Persie, Arsenal nhận được 250 nghìn bảng phí đền bù hợp đồng từ Man United vì thương vụ này diễn ra trước khi luật Bosman xuất hiện. Viv Anderson nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng thủ Quỷ đỏ và giúp CLB này kết thúc mùa giải 1987/88 với vị trí thứ 2.

Dù vậy, 2 mùa giải tiếp theo, với việc Man United chỉ lần lượt đoạt thứ hạng 11 và 12, áp lực dành cho Sir Alex Ferguson ngày càng lớn. Chỉ có chức vô địch FA Cup 1990 với chiến thắng trước Crystal Palace mới giữ được chiếc ghế của Sir Alex Ferguson.

Video tài năng của Viv Anderson:

    Bình Luận