Tối qua, Man Utd đánh bại Southampton với tỉ số 3-2 đầy kịch tính trên sân Old Trafford, nhưng thực tế cho thấy nếu thủ thành David de Gea không mất tập trung ở tình huống thủng lưới phút 26, chưa chắc đội khách The Saints có thể gây nhiều khó khăn cho Quỷ đỏ.
Theo thống kê từ OptaJoe, đây là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay, thủ môn người Tây Ban Nha phải nhận 2 bàn thua từ những cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm. Dù vậy, cuối cùng Man Utd vẫn chứng tỏ được bản lĩnh ông lớn và giành thắng lợi chung cuộc.
Ở trận lượt đi giữa hai đội, các cầu thủ của Jose Mourinho bị dẫn trước 2 bàn nhưng họ chỉ có thể gỡ hoà và mang về 1 điểm từ St Mary's. Sự khác biệt là điều thấy rõ về tinh thần chiến đấu so với những gì đang xảy ra dưới thời tân thuyền trưởng Ole Gunnar Solskjaer.

De Gea chơi tệ so với chính anh ở mùa giải năm nay.
Có lẽ nhiều người hâm mộ sẽ bông đùa rằng, nếu huấn luyện viên 45 tuổi thay thế Mourinho sớm hơn, Man Utd dường như sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Man City và Liverpool. Tất nhiên, mùa giải năm nay đã đi đến giai đoạn cuối, và một suất trong nhóm dự Champions League cũng là rất thành công với Quỷ đỏ.
Bình Luận