1. Fellaini là con dao hai lưỡi với cách sử dụng Pogba
Tiền vệ người Bỉ thực tế đã có phong độ hoàn hảo trong những trận đấu với Burnley, Watford và BSC Young Boys - nơi anh chơi ở vị trí tiền vệ trụ hoặc giống như một trung vệ thứ 3 của Man Utd. Và ở hiệp một cuộc đụng độ với Wolves tối qua cũng thế, Paul Pogba toả sáng khi Marouane Fellaini chơi đúng vai trò đó.

Pogba chỉ chơi hay khi được toàn tâm toàn ý chơi tấn công.
Tuy nhiên, mọi thứ dường như đã bị lãng quên chỉ khoảng 10 phút sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Khi đội chủ nhà bị thủng lưới cũng là lúc chúng ta được chứng kiến cựu tiền vệ Everton lao lên phía trước nhiều hơn. Điều này vô tình khiến Pogba phải cố gắng lên công về thủ, anh bị Ruben Neves theo sát như hình với bóng và sự bế tắc trong cách chơi đã lộ ra trong khoảng 30 phút cuối hiệp hai.
2. Wolves sẽ còn chơi tốt hơn trong thời gian tới
Trải qua 6 vòng đấu, 'Bầy sói' đã phải đụng độ 3 đội bóng cực mạnh là Man City, Man Utd và Everton - thật ngạc nhiên là không ai có thể khiến họ trắng tay (3 trận hoà). Lịch thi đấu sắp tới của Wolves thực sự dễ thở hơn giai đoạn này rất nhiều, vì vậy không ngạc nhiên nếu đội bóng này sẽ thăng hoa hơn nữa.

Wolves của Nuno Santo đang dần trở thành ngựa ô của giải.
Mùa trước, đội bóng đang thuộc sở hữu của tập đoàn FOSUN (Trung Quốc) đơn giản là thống trị giải hạng nhất Anh với số lượng bàn thằng và điểm số chung cuộc bỏ xa các đối thủ xếp dưới. Bây giờ, chứng kiến Wolves chơi xuất sắc tại Premier League, có lẽ nhiều người đang hy vọng họ sẽ tiếp tục làm được nhiều điều vào cuối mùa giải.
3. Không Nemanja Matic liệu có sao?
Man Utd đã không có sự phục vụ của ngôi sao người Serbia vì án treo giò mà cầu thủ này phải nhận kể từ sau tấm thẻ đỏ ở trận đấu với Watford, và sẽ chỉ trở lại vào tuần tới. Nhưng khi mà Fred thể hiện quá tốt trên sân như vậy thì có lẽ HLV Jose Mourinho không cần quá bận tâm về cậu học trò 29 tuổi.

Màn trình diễn chói sáng của Fred bị phá hỏng bởi sự bế tắc của Man Utd.
Theo thống kê, tân binh người Brazil tung ra 68 đường chuyền (tỷ lệ 94,1%), 87 lần chạm bóng, 3 pha tắc bóng, 2 cú dứt điểm và có được một bàn thắng. Fred cũng được chấm điểm cao nhất trận với con số 7,9. Việc anh bị thay ra đơn giản chỉ là khi Man Utd cần thêm hoả lực. Do đó, nếu không có Matic thì cũng chẳng sao!
4. Joao Moutinho - nhân vật của trận đấu
Nhà vô địch Châu Âu người Bồ Đào Nha lại là cái tên nổi bật nhất bên phía Wolves. Anh không chỉ hoàn thành 84% số đường chuyền của mình mà còn đích thân gieo sầu cho đội chủ nhà với pha dứt điểm khiến thủ thành De Gea phải chôn chân đứng nhìn.

Moutinho là người ấn định tỉ số trận đấu ở phút 53.
Khi thế trận gần như rơi vào bế tắc cho Man Utd, đó cũng là lúc Moutinho được thay ra nghỉ. Điều này chỉ được hiểu như cầu thủ 32 tuổi cần nhường chỗ cho một người khác khoẻ mạnh hơn để than gia vào nhiệm vụ phòng ngự. Dù sao thì Moutinho cũng quá tuyệt vời khi đối đầu với các ngôi sao cao lớn bên phía đội chủ nhà.
5. Luke Shaw vẫn cần cải thiện rất nhiều
Nhiều người cho rằng Alexis Sanchez là thảm hoạ của Man Utd ở trận này, nhưng rõ ràng đối tác của anh bên cánh trái là Shaw cũng tỏ ra dưới sức. Đã có ít nhất 3 lần hậu vệ sinh năm 1995 bị Helder Costa qua mặt ở vị trí của mình, trong khi anh không thể tấn công điên cuồng như trước vì bị khai thác quá nhiều.

Shaw đang có dấu hiệu chững lại sau khởi đầu thăng hoa.
Sau một khởi đầu rực rỡ, có lẽ bây giờ Shaw cần nhìn lại và cải thiện thêm những điều mình chưa thể hiện tốt. Nhất là khi phải đối đầu với những gã to con nhưng không thiếu tốc độ và sự tì đè mạnh mẽ. Nếu làm được điều này, chẳng có lý gì anh không thể phát triển thêm nữa. Nên nhớ năm nay Shaw mới chỉ 23 tuổi!
Bình Luận