'NGHI ÁN' MOURINHO BẤT LỰC TRƯỚC HỌC TRÒ
Nhiều người cho rằng huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã rút Alexis Sanchez ra sớm vì cầu thủ này chưa đạt được nền tảng thể lực tốt nhất. Nhưng tiền đạo sinh năm 1988 lại thể hiện thái độ bực tức ra mặt khi phải rời sân ở phút sau 61 để nhường chỗ cho Marcus Rashford.

Sanchez không mấy vui vẻ khi bị thay ra ở phút 61.
Trước đó, ở những phút cuối hiệp một, Jesse Lingard cũng tỏ ra 'cay cú' Romelu Lukaku vì tiền đạo người Bỉ không chịu chuyền cho anh ở một tư thế dễ ăn bàn hơn. Ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của Man Utd trút bực bội vào cột dọc và ngay lập tức HLV Mourinho phải chạy đến sát đường biên để đốc thúc các học trò.
LUKAKU CHƯA CÓ PHONG ĐỘ TỐT NHẤT
Nếu ai đó không xem trận đấu trực tiếp thì có lẽ họ sẽ đánh giá Lukaku là người chơi hay nhất trận, nhưng thực tế không phải vậy. Cú đúp thứ 2 cho anh là điều quá 'tầm thường' nếu nhìn vào hàng tá cơ hội trôi qua trước mũi giày của cựu ngôi sao Everton.

Cú đúp của Lukaku chưa thể chứng minh anh đã trở lại.
Cơ hội của anh đến rất đa dạng - trên không, đối mặt, một chạm, tư thế thoải mái... và hầu như đều có khả năng ghi bàn mười mươi nhưng Lukaku không thể ghi hattrick đầu tiên tại Premier League trong màu áo Man Utd mà chỉ có cú đúp thứ 2 sau một năm, thành tích không mấy ấn tượng với cái giá 75 triệu bảng.
SHAW ĐÃ CHỨNG MINH MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG
Đó là Gareth Southgate và Jose Mourinho đều đúng khi coi trọng anh vào thời điểm này. Ngôi sao 23 tuổi thực sự chơi quá xuất sắc so với chính anh trong 2 năm qua. Dĩ nhiên là đẳng cấp tốt nhất của Shaw vẫn chưa phải màn trình diễn trước Burnley, nhưng nó quá đủ để giúp cầu thủ này đá chính tại tuyển Anh và Man Utd.

Shaw thực sự đã lột xác trong thời gian gần đây.
Tốc độ, kỹ thuật, chiến thuật, sự 'máu lửa' vừa phải... đang là trọng tâm màn trình diễn lúc này. Shaw tỏ ra khôn khéo hơn trong những pha đi bóng hay tranh chấp, nhằm hạn chế tối đa chấn thương, thứ đã ám ảnh anh quá nhiều trước đây. Nếu cứ giữ vững phong độ như vậy, người ta sẽ phải dè chừng rất nhiều với hành lang trái của Quỷ đỏ.
ĐỪNG VỘI MỪNG VÌ THẮNG TRẬN NÀY
Chiến thắng bây giờ đối với Man Utd giống như khi bạn nhặt được vàng, vì nó quý giá đến nỗi mà thắng một trận đấu nhỏ thôi cũng khiến người hâm mộ mừng phát điên. Nhưng thắng được Burnley, một đội thường được biết đến như những người con sân nhà là sân khách (và ngược lại), thì có gì đáng ăn mừng?

HLV Mourinho còn rất nhiều việc phải làm với Man Utd mùa này.
Các học trò của HLV Sean Dyche còn đang gặp khủng hoảng trầm trọng kể từ đầu mùa. Trước trận, nhiều người cho rằng khả năng chơi bóng bổng của họ là điều đáng ngại cho Man Utd, nhưng rốt cuộc Burnley lại 'chết' từ một tình huống tương tự. Như vậy, chưa thể nói Quỷ đỏ xuất sắc và họ cần nỗ lực hơn nữa sau quãng nghỉ sắp tới.
Bình Luận