Với màn trình diễn chẳng có gì ấn tượng của Alvaro Morata trước Burnley, anh đã nhận làn sóng phẫn nộ từ các CĐV.
Trong trận đấu thứ 100 của Antonio Conte với Chelsea, tập thể The Blues đã có chiến thắng 2-1 trước Burnley. Nhưng với 3 điểm có được là nhờ pha phản lưới của Kevin Long và Victor Moses. Trong khi các đồng đội đã chơi rất nỗ lực nhưng chân sút người Tây Ban Nha, Alvaro Morata lại tỏ ra quá vô duyên.
Kết quả là anh bị thay ra ở cuối hiệp hai, nhường chỗ cho Eden Hazard. Sau trận đấu, các CĐV đã không hài lòng với mức giá 75 triệu bảng mà The Blues bỏ ra để mang Morata về từ Real Madrid.

Footy Accumulators bình phẩm về Morata: "Morata có giá 75 triệu bảng. Đội bóng có thể mua được 300 triệu bánh Freddo hình chú ếch với số tiền đó. Tôi thừa biết món hàng nào hữu ích hơn."

"Morata có 7 bàn thắng sau 33 trận, 75 triệu bảng tiêu dùng tốt ghê ấy nhỉ."

"Khi Burnley trả cho Chelsea 70 triệu bảng, họ sẽ có được một hậu vệ xuất sắc."

Một người lại ví Morata với Torres năm xưa: "Morata đang đi vào con đường của Torres từ Liverpool sang Chelsea trong vòng 6 tháng. Công bằng nhỉ."

Có những thứ chắc chắn trong cuộc sống này: Cái chết, đóng thuế và Morata mất tích.

CĐV so sánh Morata và Smalling. Trong khi tiền đạo của Chelsea mới có 2 bàn trong năm 2018 thì hậu vệ của Man united đã có 3 bàn thắng.

"Morata là tiền đạo tệ nhất trong top 6 và tôi nghĩ cậu ấy còn tệ hơn cả Danny Welbeck."

Bình Luận