Chelsea tập luyện
Tối qua, Chelsea hành quân đến Bramall Lane chạm trán Sheffield United ở vòng 35 Premier League.
Ngay trong hiệp 1, The Blues đã bị đội chủ nhà dội 2 gáo nước lạnh. Lần lượt David McGoldrick và Oliver McBurnie điền tên lên bảng điện tử, giúp The Blades dẫn trước 2-0. Sang hiệp 2, những nỗ lực rút ngắn cách biệt của Chelsea chẳng những không hiệu quả mà ngược lại, đại diện Tây London còn bị McGoldrick sút tung lưới thêm 1 lần.
Thảm bại 0-3, Chelsea đứng trước nguy cơ bị văng ra khỏi Top 4. The Blues hiện có 60 điểm, hơn Leicester City và Manchester United lần lượt 2 và 1 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

The Blues ôm hận.
Ở trận cầu vừa qua, do bão chấn thương càn quét hàng tiền vệ Chelsea, HLV Frank Lampard không có nhiều lựa chọn ngoài việc dùng Jorginho. Đây là lần đầu tiên tiền vệ người Ý được đá chính sau khi mùa giải tái khởi động.
Đáng tiếc cho Jorginho, anh lại thi đấu không thật sự tốt. Không thể cung cấp các đường chuyền đột biến cho mặt trận tấn công, Jorginho còn tỏ ra chậm chạp và yếu thế trong tranh chấp phòng ngự, đặc biệt ở bàn thua thứ 3.
Sau trận, không ít CĐV The Blues phẫn nộ với số 5.

"Giờ tôi hiểu vì sao Lampard cho Jorginho dự bị. Cậu ta vô dụng."

"Bán Jorginho... Ngay lập tức..."

"Hãy bán Jorginho cho Juve."

"Nhìn gã hề Jorginho đi."

Bình Luận