Bước vào trận đấu sớm vòng 7, Manchester United đối diện muôn vàn thử thách từ những lục đục nội bộ. Người ta chờ đợi lời chứng minh của Jose Mourinho, nhưng tất cả người hâm mộ "Quỷ đỏ" phải thất vọng khi Man Utd thua tủi hổ 1-3 trên sân của West Ham United.

Man Utd thất thủ 1-3 trên sân của West Ham United.
Chia sẻ với kênh MUTV sau trận đấu, hậu vệ Ashley Young đã tiết lộ không khí phòng thay đồ của các cầu thủ, một bầu cảm xúc thất vọng:
"Thất vọng! Chúng tôi không biết nói gì hơn, toàn đội có lẽ cần xem lại bàn thắng đầu tiên, nó chắc chắn là việt vị."
"Tôi biết các trọng tài có cái khó của mình khi làm công việc này, nhưng việt vị thì vẫn là việt vị, không thể khác được."
"Vào lúc giữa trận, tôi nói với các đồng đội rằng, phải có được 1 bàn thắng sớm, điều đó rất quan trọng. Cả đội đã làm được, nhưng rồi chúng tôi thủng tiếp bàn nữa, mọi thứ như sụp đổ."
"Thất vọng, các cầu thủ thất vọng, người hâm mộ cũng vậy, tôi nhìn đâu cũng thấy sự tiêu cực. Nhưng dù sao, toàn đội cũng phải đứng dậy để bước tiếp, còn chặng đường dài ở phía trước."
Bình Luận