TIẾT LỘ: Bị Schmeichel tố 'mặt dày', Luke Shaw đáp trả đẳng cấp

Hậu vệ Man Utd hé lộ câu chuyện hậu trường đằng sau bàn thắng đầu tiên ở cấp độ chuyên nghiệp.

Sau một mùa giải 2017/18 không thành công, cơ hội bỗng lại mở ra với Luke Shaw. Việc lựa chọn số một bên hành lang trái, Ashley Young chưa kịp quay lại sau khi cùng tuyển Anh tham gia World Cup 2018, cùng thất bại trong nỗ lực theo đuổi Alex Sandro (Juventus) của United đã giúp Shaw quay lại đội hình xuất phát. 

Ngay trong trận ra quân Premier League rạng sáng nay, hậu vệ 23 tuổi đã ghi điểm mạnh với ông thầy Jose Mourinho. Phút 83, Juan Mata có bóng ở trung lộ. Nhận thấy khoảng trống phía trước, Shaw bứt tốc xâm nhập vòng cấm Leicester City, nhận đường phất bóng từ đồng đội. Sau một nhịp khống chế đưa bóng qua đầu cầu thủ đội bạn, tài năng người Anh dứt điểm bật đất quyết đoán, làm tung lưới thủ thành Kasper Schmeichel, gia tăng cách biệt lên 2-0 cho United.

Bị Schmeichel tố may mắn, Luke Shaw đáp trả như không  - Bóng Đá

 Pha làm bàn của Shaw.

Ở góc máy quay chậm, có vẻ Shaw đã không tiếp bóng thật sự tốt. Dẫu vậy, trong cuộc phỏng vấn sau trận, Số 23 khẳng định anh cố ý chạm bóng để loại bỏ đối phương. Shaw còn tiết lộ thông điệp thủ môn Schmeichel nói với anh sau trận.

"Pha chạm bóng đầu tiên? Tôi thực hiện hoàn toàn có chủ đích!" Shaw chia sẻ trên Sky Sports"Schmeichel tiến đến và nói: 'Cậu may mắn đấy!' Tôi đáp lại: "Tôi không quan tâm, dù sao bóng cũng đã vào lưới."

Pha lập công đầu tiên sau 67 trận khoác áo Manchester United cũng giúp Shaw giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc trận.

    Bình Luận