Tháng 12 năm ngoái, Ole Gunnar Solskjaer thay thế Jose Mourinho trên băng ghế chỉ đạo, mở ra giai đoạn chuyển mình ngoạn mục của Manchester United. Thế nhưng trong vài tuần trở lại đây, Quỷ Đỏ lại trở về hình ảnh bạc nhược như đầu mùa.
6/8 trận gần nhất trên tất cả đấu trường, United phải hứng chịu các thất bại. Quỷ Đỏ phơi áo với tổng tỷ số 0-4 trước Barcelona và bị loại khỏi Champions League. Tại Premier League, quyền tự quyết cũng không còn nằm trong tay thầy trò Solskjaer.
Rạng sáng mai, United sẽ bước vào trận derby Manchester với kình địch cùng thành phố City. Thêm 1 trận thua, tấm vé dự Champions League mùa tới có thể rời xa tầm với Quỷ Đỏ.

The Sun cho hay Solskjaer đã "nổi điên" sau trận thảm bại 0-4 trước Everton cách đây 3 ngày.
The Sun tiết lộ trước thềm trận cầu không được phép sảy chân, Solskjaer đã họp mặt toàn đội hình Quỷ Đỏ và đưa ra 3 thông điệp lạnh lùng.
Thứ nhất, Solskjaer ra lệnh các học trò dốc toàn lực trước City. Chiến lược gia Na Uy cảm thấy cầu thủ United cần thể hiện bản thân, nếu không muốn bị ông thanh lý vào cuối mùa.
Nhà cầm quân 46 tuổi còn nói thẳng chiến tích ngược dòng đánh bại Paris Saint-Germain hồi tháng 3 lúc này không còn bất kỳ nghĩa lý nào cả.
Cuối cùng, Solskjaer chất vấn đam mê và hoài nghi liệu những ngôi sao có thật sự muốn đội bóng kết thúc trong Top 4.
Bình Luận