"Tôi không hâm mộ Man Utd nhưng CLB sẽ theo tôi suốt đời"

Ander Herrera thừa nhận, anh không phải là cổ động viên của Manchester United khi còn nhỏ.

Ander Herrera vừa chính thức nói lời chia tay Man United sau 5 năm gắn bó. Do không đạt được thoả thuận gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ thành Manchester, tiền vệ người Tây Ban Nha đã quyết định khăn gói ra đi.

Việc Man United không sẵn sàng đáp ứng mức lương theo yêu cầu buộc Herrera phải tìm kiếm bến đỗ mới. PSG hoặc Barcelona rất có thể là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của tiền vệ người Tây Ban Nha.

 - Bóng Đá

 Herrera chia tay Quỷ đỏ.

Trong buổi phỏng vấn trên kênh MUTV, Herrera cho hay: "Tôi rất thích cảm giác mỗi lần tôi khoác chiếc áo đại diện cho Man United trên sân cũng như ngoài sân cỏ. Tôi đã cảm thấy là một phần của câu lạc bộ này và được công nhận là một cầu thủ của Man United.

Và khi bạn là một cầu thủ của Man United, bạn sẽ mãi mãi là một cầu thủ của ManUnited. CLB có một điều gì đó đặc biệt. Tôi nợ người hâm mộ rất nhiều. Khi bạn rời một câu lạc bộ lớn như vậy, bạn mất nhiều hơn những gì họ mất.

Tôi không hề nói dối - Tôi sinh ra không phải là một người hâm mộ Man United, nhưng tôi muốn mọi người biết rằng, một phần trong trái tim tôi sẽ luôn là một con quỷ đỏ.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người và tôi hy vọng những người ủng hộ sẽ đánh giá cao rằng tôi luôn cố gắng hết mình vì Man United theo cách tốt nhất, trên và ngoài sân cỏ."

Video tài năng của Ander Herrera:

    Bình Luận