Trong sự nghiệp của mình tại Old Trafford, huyền thoại người Pháp đã từng có 179 ra sân trong màu Quỷ Đỏ, mang về 81 bàn thắng và đóng góp 4 danh hiệu Premier League, 2 FA Cup vào phòng truyền thống của đội.
Với những đóng góp lớn lao không thể dùng lời để diễn ra, cựu đội trưởng của Man Utd vẫn luôn được các CĐV hát vang những khúc hát tri ân mỗi khi có dịp.

Cantona sợ các CĐV Man Utd sẽ quên ông.
Chia sẻ trên trang chủ của Manchester United, Cantona thừa nhận luôn cảm thấy vô cùng tự hào với những gì mà CĐV đội bóng đã mang lại, và song song đó cũng là một nỗi lo lắng về ngày mà không ai nhớ đến ông nữa:
"Tôi luôn rất tự hào với những gì mà các CĐV Man Utd dành cho mình. Đó là cảm giác rất tuyệt vời, nhưng tôi cũng cảm thấy hơi có chút lo sợ rằng một ngày họ sẽ không còn nhắc đến tên mình nữa. Đáng tiếc thì điều này chắc chắn sẽ xảy ra vào một ngày nào đó."
Bên cạnh đó, Cantona cũng khẳng định ông không phải là hình mẫu cho bất kỳ ai cả: "Tất cả những gì tôi có thể làm là giúp bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Nếu bạn tự cho mình mà một hình mẫu, thì bạn sẽ phải có trách nhiệm với điều đó. Với nhiều người, đó là điều tốt, nhưng không phải với tôi."
Tài năng đặc biệt của Wayne Rooney:
Bình Luận