"Tôi yêu Suarez nhưng mọi thứ đã tan biến sau một chiếc thẻ vàng"

Cựu tiền vệ Liverpool và Fulham, Danny Murphy tiết lộ rằng anh đã đánh mất sự yêu thích đối với Luis Suarez sau một pha ngã vờ.

Sau khi chứng kiến James Maddison, ngôi sao đang chơi rất lên chân tại Leicester City phải nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ khi cố gắng kiếm về một quả penalty trong trận đấu với Brighton, Danny Murphy đã nhớ lại một chuyện tương tự cách đây vài năm.

Murphy mất bình tĩnh và khiến Suarez lo sợ.

Đó là khi Fulham đối đầu với Liverpool trên sân nhà Craven Cottage, và chính Murphy cũng phải nhận thẻ vàng vì hành vi ngã vờ của Luis Suarez. Phát biểu với talkSPORT, anh nói. “Tôi yêu Suarez, tôi nghĩ anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời và tôi rất vui khi được gặp và nhìn thấy tài năng của anh ấy".

“Nhưng tôi đã suýt phải nhận một thẻ vàng trong trận đấu giữa Fulham và Liverpool. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi tôi trở nên hung dữ và đánh mất đi tình yêu với Luis. Tôi rất tức giận trong giây lát và anh ấy có vẻ lo sợ tôi sẽ làm điều gì đó tồi tệ - nhưng tôi không làm vậy dù rất tức giận. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể nhận thẻ vàng thứ hai và sau đó phải rời sân, nhưng may mắn là trọng tài đã bỏ qua".

Về tình huống ăn vạ của Maddison, Murphy chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng đó (thẻ đỏ) là một điều mang tính tâm lý, nó không luôn tạo ra hoài nghi việc ngã vờ hay không. Thực tế, không phải lúc nào cầu thủ cũng nghĩ rằng sẽ ngã vờ để giành chiến thắng, nhưng nó luôn tồn tại ở mọi thế hệ cầu thủ".

    Bình Luận