Chỉ ít giờ tới, Manchester United của Ole Gunnar Solskjaer sẽ bước vào cuộc chiến với Fulham trên SVĐ Craven Cottage. Rõ ràng với một trận đấu mà ý nghĩa mang lại lớn hơn ba điểm rất nhiều, Quỷ đỏ đương nhiên sẽ muốn hướng tới một chiến thắng. Và dưới đây là những cơ sở để tin vào việc kết quả như ý sẽ xảy đến với Paul Pogba cùng các đồng đội.
Fulham thường xuyên gặp khó trước MU
Nếu phải chọn ra một "con mồi" ưa thích với Quỷ đỏ thì đó ứng cử viên nặng ký nhất hẳn phải là Fulham. Dưới thời Jose Mourinho, Man Utd những tưởng chỉ biết phòng ngự tiêu cực cũng có thể hủy diệt đội chủ sân Craven Cottage tới bốn bàn ở trận lượt đi trên Old Trafford.

Fulham thường xuyên gặp khó trước MU.
Xa hơn nữa, theo các con số thống kê thì tại 9 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, MU thắng tới 8, trong đó có 7 trận họ dẫn bàn ngay từ hiệp một. Xét riêng các trận đấu sân nhà thì ở 10 lần gần nhất phải tiếp đón United, Cottagers đều phải nhận trung bình trên 2,5 bàn mỗi trận.
Phong độ của đội chủ nhà hiện tại đang rất phập phù
Hiển nhiên, chẳng phải ngẫu nhiên mà đại diện thành London lại chỉ đang xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng. 10 trận gần nhất, thầy trò Claudio Ranieri chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng, 2 trận hòa và thua tới 6 trận. Từ đầu mùa tới giờ, chỉ tính riêng đấu trường Premier League thì thủ thành Sergio Rico cũng đã phải vào lưới nhặt bóng tới 55 lần, qua đó biến Fulham trở thành câu lạc bộ có hàng thủ tệ nhất giải đấu, cũng như là đội bóng có hiệu số bàn thắng xếp thứ hai từ dưới lên (-30) chỉ sau đội bét bảng Huddersfield Town (-33) mà thôi.

Fulham đang thi đấu rất bết bát.
Kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer lên dẫn dắt, Man United đang là đội bóng có hàng khủng nhất nước Anh
Sự chênh lệch về phong độ, tương quan lực lượng đôi bên là rất rõ ràng. Nếu như Fulham là đội bóng có hàng thủ "lởm" bậc nhất thì Quỷ đỏ lại đang là CLB có sức công phá khủng khiếp hàng đầu lúc này. Sau 10 trận đã qua dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, United đã xé lưới các đối thủ tới 23 lần, tức trung bình mỗi trận họ có cho mình 2,3 bàn thắng.
Với hiệu số khủng như vậy, trong nhóm Big6 Quỷ đỏ đứng ngang hàng với Liverpool, bỏ xa Chelsea với khoảng cách 13 pha lập công, hơn Tottenham Hotspur (1,6 bàn/trận), hơn Arsenal (1,8 bàn/trận) và chỉ thua mỗi Manchester City của Pep Guardiola mà thôi (3,6 bàn/trận).

Hàng công MU trong 10 trận gần nhất chỉ thua mỗi Man City mà thôi.
Dễ thấy, mọi con số thống kê lúc này đều nghiêng về phía United. Thế nhưng bóng đá là nơi luôn có chỗ cho những phép màu, vì thế kết quả sau cùng chúng ta sẽ chỉ có thể biết được sau khi theo dõi hết 90 phút của cuộc đấu này mà thôi.
Bình Luận