Thông tin đáng chú ý về tình hình nội bộ của đội chủ sân Old Trafford trong bối cảnh tương lai của Ole đang vương màu u ám.

Thời điểm Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền ở Man Utd, ông đã khiến NHM mơ về ngày Quỷ đỏ phục hưng khi có chuỗi trận khai màn cực kỳ ấn tượng.

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, Manchester United lại chỉ gieo thêm sầu cho các CĐV sau mỗi trận đấu, và điều đó khiến chiếc ghế của ông thầy người Na Uy đang lung lay dữ dội.

Ở cuộc đụng độ gần nhất với Aston Villa, Harry Maguire cùng các đồng đội phải rất vất vả mới có được 1 điểm trước các vị khách tới từ vùng Tây Midlands.

Rạng sáng ngày mai, Man Utd sẽ phải chạm trán với một đội bóng cực mạnh, đó là Tottenham.

Cuộc đấu trí với Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer buộc phải thắng. Đây có thể nói sẽ bài toán mang tính sống còn với chiếc ghế của cựu thuyền trưởng Molde.

Tuy nhiên ngay trước thềm trận đấu quan trọng này, Ole đã gặp bất lợi khi mà có vẻ như các học trò đã không còn tin tưởng vào tương lai của ông tại Old Trafford.

Như đã biết, Pochettino đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

Theo thông tin từ Express, nhà cầm quân người Argentina rất quan tâm đến công việc này, và thượng tầng Man Utd hoàn toàn biết điều đó. Còn về phía các cầu thủ, một bộ phận trong đội hình của MU tin rằng, một thỏa thuận sẽ được đưa ra để đưa Pochettino tới Nhà hát của những giấc mơ vào hè năm sau.

Mới nhất, thông tin từ @SeanfromEnderby xác nhận: "Tin tức lớn được nghe từ một nguồn cực kỳ đáng tin cậy ở Manchester. Pochettino đã liên lạc với Man United trong vài ngày qua. Thỏa thuận tạm thời sẽ sớm được ký kết."

Bình Luận