Mới đây tỷ phú giàu nhất nước Anh, Jim Ratcliffe đòi mua lại Chelsea với giá 2 tỷ bảng. Mặc dù con số này rất lớn nhưng chủ tịch hiện tại của The Blues là Roman Abramovich vẫn từ chối. Vào lúc này, Chelsea đang gặp khó vì tỷ phú người Nga đang gặp rắc rối khi xin gia hạn visa tại Anh.
Các CĐV của The Blues vô cùng hoang mang về tương lai của CLB. Nhưng dù khó khăn thế nào thì họ cũng không cam tâm nhìn Chelsea rơi vào tay người Anh. Đơn giản lý do được cộng đồng yêu The Blues lý giải là họ không muốn nhìn đội bóng con cưng được quản lý bởi fan Man United.
Jim Ratcliffe đã mua vé tháng để xem các trận đấu của Chelsea nhưng thật sự ông là người yêu Quỷ đỏ thành Manchester hơn hẳn. Để tỷ phú người Anh chứa The Blues ra, các CĐV đã gợi ý rất nhiều CLB khác để ông ấy mua thay thế.

"Fan Man United thì nên mua Man United chứ nhỉ?"

"Người đàn ông 65 tuổi là Man United fan đã xem các trận đấu tại Stamford Bridge bởi vì ông ấy ở gần sân nhà của Chelsea. Mùa giải trước, ông cũng có mặt tại các buổi tập của CLB Cobham. Vâng, vậy thì ông ta đâu thật sự là fan của Man United nhỉ?"

"Ông ta ở London thì sao có thể cổ vũ Man United."

"Roman đang gặp rắc rối. Ông không nên bán và cũng đừng tiêu xài gì. Có điều gì đó đang xảy đến vậy anh em?"

"Tại sao trên trái đất này ông ta lại muốn mua CLB London?"

"Fan của Man United à? Nếu đó là sự thật thì cám ơn chúa đã giúp Roman từ chối."

"Một Man United fan có thể mua Liverpool cơ mà, và rồi để họ vô địch cũng hay đấy."

"Ông ta muốn mua Chelsea để biến thành United à?"

"Ông nên mua Blackpool thì hơn."

Bình Luận