HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về trân thua Crystal Palace
Tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford, Manchester United đã bị đối thủ của mình trừng phạt vì những sai lầm nơi hàng phòng ngự. Sau cùng, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer thất thủ 1-3 và Wilfried Zaha tỏa sáng rực rỡ với cú đúp.
Điểm nhấn duy nhất của nửa đỏ thành Manchester chính là Donny van de Beek. Ra mắt đội bóng mới, ngôi sao sinh năm 1997 đã để lại dấu ấn với 1 bàn thắng ghi được. Tuy nhiên, chừng ấy là chưa đủ để giúp cho Quỷ đỏ tránh khỏi một thất bại.
Dù vậy, màn thể hiện của cựu sao Ajax Amsterdam vẫn mang tới niềm hy vọng lớn cho CĐV M.U. Có thể trong trận đấu gặp Luton Town vào ngày 23/9 tới, tiền vệ 23 tuổi sẽ được đá chính. Và mới đây, anh đã lên tiếng chia sẻ cảm nghĩ của mình sau trận đấu chính thức đầu tiên ở xứ Sương mù.

Van de Beek hứa hẹn sẽ là cái tên phối hợp ăn ý với Bruno Fernandes.
"Trận đấu đầu tiên của tôi cho CLB và bạn muốn giành chiến thắng, không quan trọng là chiến thắng bằng cách nào. Tôi thực sự thất vọng khi đội bóng thua 1-3 trên sân nhà, điều đó thực sự tồi tệ. Vâng, chúng tôi không sắc bén như họ, nhưng trước đó toàn đội đã tập luyện rất tốt.
Mọi thứ đều tích cực nhưng hôm nay chúng tôi chơi quá chậm. CLB cầm bóng quá lâu, trong khi với một đối thủ như Crystal Palace, bạn phải đẩy cao tốc độ để tạo ra điều gì đó", trang The Independent dẫn lời tuyển thủ Hà Lan.
Bình Luận