Trước khi bước vào vòng 18 Premier League, Manchester United đã nhận cú hích lớn về mặt nhân sự khi Paul Pogba chính thức trở lại sau chấn thương. Mặc dù vậy, đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer đã nhận cảnh báo về khó khăn phải đối mặt tại sân Vicarage Road.
Ở mùa giải 2019/20 này, nửa đỏ thành Manchester được giới chuyên môn gọi là "Robin Hood" của Ngoại Hạng Anh. Đối đầu với các đội bóng nằm trong nhóm Big Six, M.U vẫn chưa để thua bất kỳ trận nào. Trong khi đó, Quỷ đỏ lại thường bế tắc trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Quỷ đỏ lại "phơi áo" trước một CLB yếu hơn mình.
Cuộc đối đầu với Watford cũng không phải ngoại lệ khi Marcus Rashford và các đồng đội thất thủ 0-2. Sau những sai lầm của David De Gea và Aaron Wan-Bissaka, "Man Đỏ" phải chấp nhận trắng tay ra về, đồng thời bỏ lỡ cơ hội chen chân vào tốp bốn.
Một lần nữa, các CĐV phải đặt dấu hỏi về sự ổn định của đội chủ sân Old Trafford trong công cuộc tái thiết CLB. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, sẽ rất khó để Manchester United nghĩ đến chuyện giành vé dự Champions League mùa giải năm sau.
"Khí phách của họ đã không còn kể từ khi De Gea mắc sai lầm và nó đã ảnh hưởng đến toàn đội. Thành tích của Solskjaer với các đối thủ yếu hơn thật dễ sợ, điều đó lại tiếp diễn ở Watford tối nay", chuyên gia Sky Sports nhận định.
Bình Luận